05/05/2009 01:20 GMT+7

"Chợ đêm"ở làng đại học

QUỲ HỢP
QUỲ HỢP

TT - Hoạt động từ 19g và kết thúc khoảng 22g hằng ngày, “chợ đêm” trước cổng Khoa kinh tế (Đại học Quốc gia TP.HCM, Linh Trung, Thủ Đức - ảnh) luôn tấp nập người mua bán, khách hàng là sinh viên.

Các mặt hàng bày bán cũng rất đa dạng từ quần áo, giày dép, mũ nón, trang sức (chủ yếu bằng sứ, gỗ, nhựa...) với mức giá hợp túi tiền sinh viên. Nếu hoạt đông quy củ, đảm bảo an ninh tốt, “chợ đêm” sẽ là nơi mua sắm phù hợp, yêu thích của các bạn sinh viên.

hXgIPGMT.jpgPhóng to

* Nguyễn Quang Toản - sinh viên năm 4 Trường ĐH Nông lâm Huế, đã “sống tốt” nhờ áp dụng “công nghệ rau sạch” linh hoạt vào cuộc sống.

Trong diện tích không đầy 4m2 ở ký túc xá Tây Lộc, Toản đã ươm được trên 20 thùng rau mầm đi bỏ mối nhà hàng, mỗi ngày kiếm 50.000 - 70.000 đồng. Tự quảng cáo trên Internet, Toản đã kiếm thêm được nhiều khách hàng và trở thành “chuyên viên” trồng rau mầm cho hộ gia đình. Thậm chí Toản còn “chuyển giao công nghệ” tới Khánh Hòa bằng mail cho một khách hàng và kiếm thêm thu nhập từ đó.

QUỲ HỢP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất