28/03/2012 07:40 GMT+7

Chợ chồm hổm

NGUYỄN PHI HÙNG (GV Trung tâm GDTX-HN Phú Yên)
NGUYỄN PHI HÙNG (GV Trung tâm GDTX-HN Phú Yên)

TT - Bên hông nhà tôi có cái chợ chồm hổm, người mua kẻ bán đều ngồi chồm hổm. Chợ họp sớm khi trời còn mờ sương và tan nhanh khi mặt trời lên cao. Ở phố, ở quê đều có chợ kiểu này.

Chợ Kim Biên của tôi

Từ ngày nước nhà gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, mấy cái chợ chồm hổm không mất đi như vài người hăm he dự đoán mà ngày càng phình to cả số lượng lẫn chất lượng. Tức người đến chợ đông hơn, nhã nhặn hơn; hàng hóa nhiều hơn, tốt hơn. Bất kể siêu thị lớn nhỏ thi nhau khuyến mãi đủ kiểu, chợ chồm hổm vẫn điềm nhiên tồn tại. Và nay, chưa có chỉ dấu nào để nó mất đi.

Một năm trừ những ngày mưa dầm, còn không từ mờ đất các mẹ các chị bán đồ ăn sáng đã có mặt ở chợ. Má tôi đổ bánh xèo bán tại chợ chồm hổm này hơn 30 năm rồi, tiền lời là những bữa ăn có cá tươi cho đàn con đông đúc. Nay má vẫn tiếp tục với thương hiệu bánh xèo Bà Ba. Má nói ở không chơi thấy buồn.

Ăn sáng tại chợ chồm hổm bạn có thể ăn nhiều thứ, sẽ thật phù hợp cho ai đó kén ăn. Sau 3.000 đồng bánh bèo bạn chuyển qua đĩa xôi nóng hổi, tiếp đến cái bánh chưng nhỏ xinh rồi tiếp tục 3.000 đồng bánh xèo béo ngậy. Mỗi thứ một ít, ăn hoài mà tổng tiền chưa bằng giá nửa tô phở gần rạp Đại Nam, thành phố Tuy Hòa. Bạn ngồi chồm hổm ăn mà thấy mình giống như vua. Món nào cũng ngon, rẻ, chế biến liền và ăn liền. Ăn no rồi, bạn vẫn muốn mua thêm món gì đó mang tới cơ quan làm quà, 4.000 đồng bánh bò chẳng hạn.

Trong khi bạn ăn sáng, cô bán rau, bà bán thịt, chị bán cá đến sau và bày hàng ra chợ. Chợ không sạp, mái che là những chiếc dù lưu động, chợ không ngăn chia xí chỗ nhưng mỗi người ngồi đúng chỗ đó vào mỗi sáng. Điểm tâm xong, nhân tiện bạn mua luôn ít cá tươi, rau tươi, quả dưa hấu... vừa đủ ăn trong ngày. Đồ tươi nấu ăn ngon mà tủ lạnh nhà bạn khỏi phải gồng mình làm lạnh thức ăn dự trữ. Các chị mời chào đon đả và rành tiếp thị nữa đấy, bạn là khách hàng quen sẽ được thêm củ hành, quả cà chua... Nếu vô siêu thị, ai lại chỉ mua 10.000 đồng cá cơm mà còn được thêm củ hành lá để nêm nhỉ. Chợ chồm hổm quê tôi sẵn sàng cung ứng tận tình từ đơn vị tiền tệ... 500 đồng.

Từ ngày 21 đến 28-3-2012, ban tổ chức cuộc thi “Đời chợ và tôi” đã nhận được bài dự thi của các độc giả:

Dương Văn Giàu, Thanh Vân (Trà Vinh); Nguyễn Đước, Bích Ngọc, Công Khanh, Nguyễn Thị Hải, Phi Yến, Thu Thảo, Kiều Yến, Kim Hạnh, Hương Đông, Thảo Phương, Bạch Ngọc

(TP.HCM), Thúy Hồng, Khánh Linh, Thành Nam (Cần Thơ); Thúy Hằng, Mai Thanh Thị (Hà Nội); Phạm Thị Bé Tư (Đồng Tháp); Minh Vũ (Quảng Ngãi); Minh Hiếu,Thùy Liên (An Giang); Hoàng Thị Bình (Hậu Giang); Bế Thị Vinh (Đắk Nông); Ngọc Quỳnh (ĐHKHXH&NV TP.HCM); Khắc Trà (Huế); Nguyễn Thị Thấm (Bến Tre); Đình Hằng (Buôn Ma Thuột); Ngô Văn Tịch (Phú Yên); Thúy Hằng (Học viện Báo chi tuyên truyền HN), dangvansy1984@yahoo.com.vn, giacattuan82@gmail.com, tuyet1952@yahoo.com.vn,

Ban tổ chức cảm ơn các bạn đọc và tiếp tục chào đón bài dự thi của quý độc giả tại địa chỉ 60 A Hoàng Văn Thụ (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và email: thihangviet@tuoitre.com.vn.

NGUYỄN PHI HÙNG (GV Trung tâm GDTX-HN Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên