- Chờ ai, chờ cái gì mà than thở sầu thảm thế? Đừng nói là tơ tưởng em chân dài nào rồi ôm mối đau khổ vì thất tình nghe!
- Hổng dám, lương bèo bọt như tui sao dám đua đòi. Hạng “ăn ghi sổ, uống ghi nợ” chuyên nghiệp thì chỉ mơ một điều thôi: giá giảm, giá xuống, giá rớt. Có điều ông thấy đó, tô phở, ổ bánh mì, phần cơm trưa... vẫn cứ tỉnh bơ giữ giá.
- Giá xăng dầu giảm, mà còn hứa hẹn giảm nữa. Rồi một số loại giá cước cũng giảm. Lẽ ra phải dây chuyền giảm theo chứ?
- Người ta đổ qua đổ lại, ông ơi. Bà này chỉ ông kia, ai cũng bảo “họ chưa giảm sao tui giảm được”. Cứ đà này thì chỉ có tui mỏi mòn mệt mỏi vì chờ đợi thôi. Niềm mơ ước “giá giảm” của tui cứ như quả bóng được chuyền qua chuyền lại mà hổng ai thèm sút!
- Thôi, cứ ráng chờ nữa vậy! Nghĩ cho cùng, ông bạn thượng đế - chuyên - ghi sổ ơi, ông có thể làm được gì ngoài việc chờ và than, liệu có dám... nhịn ăn không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận