24/10/2015 04:45 GMT+7

Chờ Celta Vigo viết tiếp chuyện kỳ diệu

HUY ĐĂNG (huydang@tuoitre.com.vn)
HUY ĐĂNG (huydang@tuoitre.com.vn)

TT - 21g ngày 24-10 (giờ VN), vòng 9 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) sẽ 
diễn ra trận đấu đáng 
chú ý giữa hai đội đang dẫn đầu bảng là Celta 
Vigo và Real Madrid (R.M) trên sân Balaidos.

Nolito (số 10) là một trong những cầu thủ chơi hay nhất phía Celta Vigo - Ảnh: Reuters
Nolito (số 10) là một trong những cầu thủ chơi hay nhất phía Celta Vigo - Ảnh: Reuters

Tám vòng đấu, 5 trận thắng, 3 trận hòa và 17 bàn thắng ghi được, chúng ta đang nói về R.M hoặc Barca? Không, đó là Celta Vigo. Hai đại gia của bóng đá Tây Ban Nha hiện cũng sở hữu thành tích tương đương và cả ba đang cùng dẫn đầu La Liga với 18 điểm sau tám vòng đấu. Tuy nhiên, sự hiện diện của Celta Vigo, chứ không phải Atletico Madrid hay Valencia, trong cuộc đua tam mã ấy thật khó tin bởi luận về thực lực, Celta Vigo không lọt vào nổi nhóm giành vé dự Europa League chứ chưa nói gì đến top 4.

Thành công đang diễn ra với Celta Vigo mùa này thật bất ngờ bởi trên bảng xếp hạng giá trị đội hình của trang web chuyển nhượng Transfermarkt, Celta Vigo đứng thứ 9 với 63 triệu euro cho toàn đội. Khi một đội bóng nhỏ bé thành công hoặc quật ngã được những đối thủ hùng mạnh, người ta thường nghĩ đến những khái niệm như phòng ngự, tử thủ... Celta Vigo trái lại đang là đội bóng có lối chơi đẹp mắt bậc nhất La Liga hiện tại.

Theo Whoscored, tỉ lệ cầm bóng trung bình mùa này của Celta Vigo (63%) chỉ kém mỗi Barca (64%). Trong những thống kê khác về khả năng tấn công như tỉ lệ chuyền bóng thành công, số cú sút..., các học trò của HLV Eduardo Berizzo cũng đều nằm trong top 3. Lối chơi của Celta Vigo khá giống với Barca, thiên về khả năng cầm bóng và mỗi một bàn thắng ghi được là thành quả từ một loạt những pha phối hợp nhuần nhuyễn.

Trong đội hình Celta Vigo, cầu thủ đắt giá nhất là Nolito - một người bị Barca loại, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng chưa đầy 10 triệu euro. Thời gian thi đấu cùng nhau giữa các thành viên trong đội cũng chưa lâu khi Celta Vigo là đội bóng có tuổi đời trẻ bậc nhất La Liga (trung bình 25,2 tuổi), chỉ cao hơn Valencia và Sporting Gijon (cùng 24,9). Tập thể ấy thậm chí chỉ mới lên hạng vào năm 2013. Một đội bóng nhà nghèo, trẻ trung, non kinh nghiệm lại đang thành công bằng lối đá “kẻ cả” kiểu Barca, điều đó thật khó tin.

Dù vậy, Celta Vigo được trợ giúp không ít bởi yếu tố may mắn. Từ đầu mùa đến giờ, họ luôn có được lực lượng mạnh nhất trong mọi trận đấu trong khi phần lớn các đội bóng mạnh ở La Liga lâm vào những cuộc khủng hoảng chấn thương. Điển hình như ở cuộc gặp đêm nay với R.M, trong khi HLV Berizzo có được đầy đủ lực lượng tốt nhất thì R.M tiếp tục đau đầu với chấn thương của hàng loạt trụ cột như Gareth Bale, James Rodriguez, Pepe, Daniel Carvajal, Karim Benzema, Matteo Kovacic. Những lợi thế về lực lượng, cộng thêm việc được đá trên sân nhà giúp Celta Vigo không có gì phải e ngại R.M lúc này. Trái lại, bài học của Barca (thua Celta Vigo 1-4) ở vòng 5 mới thật sự là điều khiến R.M run sợ.

Vé của trận đấu đã được đội chủ sân Balaidos bán sạch từ trước đó cả tuần lễ. Điều đó chứng tỏ sự háo hức từ các CĐV Celta Vigo. Dù có thể họ cũng giống như Levante cách đây ba năm, sớm “trở lại nguyên hình” khi mùa giải trôi qua hơn phân nửa. Nhưng ít nhất vào lúc này, các CĐV Celta Vigo vẫn có thể tiếp tục mơ mộng về kỳ tích của đội nhà.

HUY ĐĂNG (huydang@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên