31/01/2019 20:52 GMT+7

Chính quyền đối thoại với hàng trăm hộ đòi giữ sân miếu

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Trước ngày làm việc cuối cùng năm Mậu Tuất, chính quyền thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) đã đối thoại với hàng trăm hộ dân Xóm Chùa để nghe nguyện vọng xin giữ lại khoảng sân trước miếu Khánh Chữ.

Chính quyền đối thoại với hàng trăm hộ đòi giữ sân miếu - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Thương, chủ tịch thị trấn Khánh Hải, đối thoại với dân - Ảnh: ÁI NHÂN

Chiều 31-1 (26 tháng chạp), chính quyền thị trấn Khánh Hải cùng nhiều ban ngành, đoàn thể thị trấn đã đối thoại với hàng trăm hộ dân Xóm Chùa (khu phố Khánh Chữ 1 và Khánh Tân) để lắng nghe nguyện vọng xin giữ lại khoảng sân trước miếu Khánh Chữ.

Trình bày tại buổi đối thoại, ông Lê Huy Thông, thành viên ban quản lý miếu, đại diện các hộ dân cho rằng miếu Khánh Chữ đã có lịch sử 180 năm, là nơi sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng của cư dân.

Phía trước miếu là đất trống khoảng 55m, quang đãng, nối thẳng miếu với lăng Ông Khánh Chữ trước biển. Trong đó, khoảng đất 20m (tính từ cổng miếu) được chính quyền công nhận là khoảng sân trước miếu.

Khi huyện Ninh Hải xây kè biển thành đường Đầm Nại, khu dân cư cũng được chỉnh trang, phần đất trống (khoảng 35m) từ khoảng sân trước miếu ra đến đường Đầm Nại được quy hoạch làm công viên.

Tuy nhiên sau đó, huyện lại thay đổi quy hoạch không làm công viên nữa mà phân thành 7 lô đất. Trong đó 5 lô đã bán đấu giá, còn 2 lô kề trước miếu cấp cho 2 hộ chính sách.

Chính quyền đối thoại với hàng trăm hộ đòi giữ sân miếu - Ảnh 2.

Miếu Khánh Chữ đã có lịch sử từ thế kỷ 19 - Ảnh: ÁI NHÂN

Chính quyền đối thoại với hàng trăm hộ đòi giữ sân miếu - Ảnh 3.

Ông Lê Huy Thông cho rằng khoảng sân trước miếu sẽ bị thu hẹp rất nhiều nếu cấp 2 lô đất cho dân - Ảnh: ÁI NHÂN

Ông Thông cho rằng việc huyện bỏ công viên, phân lô bán cho dân xây dựng làm mất cảnh quan, không gian cơ sở miếu mạo mà hàng trăm hộ dân đã bảo quản, tôn tạo qua nhiều thế hệ.

Bà Lê Thị Tánh, thành viên ban quản lý miếu, cũng nêu nguyện vọng của các hộ dân đề nghị chính quyền xem xét giữ lại 2 lô đất chưa cấp cho 2 hộ chính sách (tổng diện tích khoảng 130m2) để làm nơi sinh hoạt cho cộng đồng.

"Chúng tôi đã mất công viên, mất không gian chung. 5 lô đất chính quyền đã bán. Nếu 2 lô này cấp cho dân được xây dựng thì trước miếu bị thu hẹp nhiều, mất không gian cụm miếu. Đề nghị chính quyền cấp đất khác trong quỹ đất trống dùng để bán đấu giá để cấp cho hộ chính sách…" - bà Tánh nói.

Chính quyền đối thoại với hàng trăm hộ đòi giữ sân miếu - Ảnh 4.

Khoảng sân trước miếu là không gian miếu mạo và là nơi sinh hoạt chung cho cộng đồng - Ảnh: ÁI NHÂN

Đại diện chính quyền, ông Phạm Ngọc Thương - chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải - thông tin cho các hộ dân về việc huyện thay đổi quy hoạch, phân lô đất công viên (theo quy hoạch) để bán đấu giá là nhằm bảo đảm bù đắp ngân sách cho đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án.

Ông Thương hứa sẽ ghi nhận nguyện vọng của các hộ dân để báo cáo về huyện có phương án giải quyết.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên