07/02/2010 08:49 GMT+7

Chín người Barcelona đánh bại Getafe

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng nay 7-2, dù phải thi đấu với 10 người từ rất sớm và gần cuối trận mất thêm một người nữa nhưng Barcelona vẫn giành được chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Getafe.

TTO - Rạng sáng nay 7-2, dù phải thi đấu với 10 người từ rất sớm và gần cuối trận mất thêm một người nữa nhưng Barcelona vẫn giành được chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Getafe.

Ở trận đấu sau đó, Real Madrid đã thắng 3-0 để tiếp tục duy trì khoảng cách năm điểm với Barcelona.

Như thường lệ, Barcelona vẫn ra sân với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 với hầu hết những anh tài trong đội hình. Và họ đã không cho Getafe "thở" ngay từ đầu trận. Phút thứ ba Messi đã có cú sút đầu tiên uy hiếp khung thành và chỉ cần thêm bốn phút nữa anh đã tung cú cứa lòng tuyệt đẹp xuyên qua rừng người của Getafe để ghi bàn mở tỷ số.

Sau đó Barcelona tiếp tục ép sân với những pha tấn công xuất phát từ cánh trái của hậu vệ người Brazil Maxwell. Nhưng tiếc rằng các pha dứt điểm của Messi sau đường chuyền của Maxwell hay sau pha phối hợp với Ibrahimovic đều đi thắng vào người thủ môn Codina.

Phút 24, trong một tình huống đá phạt của Getafe, trung vệ Gerard Pique đã phạm lỗi với Rafa và bị nhận thẻ đỏ trực tiếp. Các cầu thủ chủ nhà Barcelona đã tỏ ra rất tức giận với quyết định của trọng tài và Xavi đã phải nhận một thẻ vàng do tranh cãi quá mức cần thiết.

Việc bị mất người đã khiến Barcelona phải phòng thủ nhiều hơn, chuyển sang chơi phản công còn Getafe bắt đầu có được thế trận. Nhưng phải mãi đến phút 35, Getafe mới có được cú sút uy hiếp khung thành thủ môn Valdes nhưng thủ môn này đã dễ dàng đánh bại được tiền đạo Miku.

Ngay trước khi kết thúc hiệp, tưởng chừng như Barcelona đã có thể nâng tỷ số khi Messi cướp bóng của Boateng rồi chuyền cho Ibrahimovic ghi bàn và dù cú sút của tiền đạo này đã vượt qua thủ môn Codian nhưng Rafa đã kịp lao về phá bóng.

Và như vậy cơn khát bàn thắng của Ibrahimovic vẫn đang kéo dài.

Phút 60, Barcelona cũng lại có một cơ hội ngon ăn tương tự khi Xavi và Iniesta phối hợp tạo cơ hội cho Keita nhưng trong cự ly rất gần, cầu thủ người Mali lại sút bóng không trúng mục tiêu.

Sau nhiều pha phản công sắc sảo, cuối cùng Barcelona cũng có được bàn thắng nâng tỷ số. Phút 67, nhận đường phát động phản công của Marquez, Messi vượt qua vài cầu thủ của Getafe trước khi chuyền bóng cho Xavi để cầu thủ này sút bóng ghi bàn.

Sau bàn thắng này, Getafe vẫn tấn công nhưng dường như tỏ ra buông xuôi và dù chỉ còn 10 người nhưng chính Barcelona mới chính là đội tạo cho người hâm mộ cảm giác rằng họ sẽ ghi thêm được bàn thắng thứ ba.

Tuy nhiên, đội ghi bàn thắng cuối cùng trong trận đấu này lại là Getafe. Phút 89, trong một pha tranh chấp bóng bổng, trung vệ Marquez đã phạm lỗi với Blanco trong vòng cấm địa. Marquez lãnh thẻ đỏ còn Getafe được hưởng một quả phạt 11m.

Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo Soldado đã sút thành công, ghi bàn thắng an ủi cho đội khách.

Dù thiếu vắng Ronaldo, nhưng Real Madrid vẫn có trận thắng thuyết phục 3-0 trước Espanyol. Trên sân Bernabeu, các cầu thủ Ramos, Kaka và Higuain đã ghi bàn cho Real Madrid vào các phút thứ năm, 30 và 90 của trận đấu.

Như vậy sau 21 vòng đấu, Barcelona vẫn duy trì chuỗi bất bại với 50 điểm, hơn đội nhì bảng Real Madrid năm điểm.

Ở vòng đấu tiếp theo, Barcelona sẽ chịu tổn thất lực lượng khi vắng mặt hai trung vệ Pique, Marquez (do bị thẻ đỏ). Tuy nhiên điều này không quá lo lắng vì họ vẫn còn trong đội hình ba trung vệ là: Puyol, Milito và Chygrynski.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên