
Thủ thành Li Hao của Trung Quốc đọc ghi chú trên chai nước của anh để sau khung thành - Ảnh: AFC
Li Hao tiếp tục là người hùng của bóng đá Trung Quốc, khi có lần thứ 4 liên tiếp giữ sạch lưới ở Giải U23 châu Á 2026. Anh thậm chí còn tỏa sáng trong lượt sút luân lưu trận thắng Uzbekistan.
Ngay khi 120 phút thi đấu kết thúc, máy quay truyền hình đã nhiều lần hướng về Li Hao. Và mỗi lần như vậy, người hâm mộ đều thấy Li Hao nhìn các cầu thủ Uzbekistan, với điệu bộ cười cợt.
"Đó là lúc trò chơi tâm lý của Li Hao bắt đầu. Ai cũng biết anh ấy xuất sắc, và anh ấy cố gắng khiến các cầu thủ Uzbekistan cảm thấy khó khăn nhất có thể", bài viết trên trang Sohu bình luận.
Đỉnh cao của "chiêu trò tâm lý" mà Li Hao thực hiện là trước thềm loạt sút thứ 2. Anh bước đến sau khung thành, nhặt chai nước lên và xem xét một ghi chú nào đó.
Các cầu thủ của Uzbekistan được truyền thông Trung Quốc mô tả là "căng thẳng thấy rõ sau loạt hành động của Li Hao". Và quả thực, họ đã sút hỏng lượt thứ 3 cùng lượt thứ 4, trong đó Li Hao đã tận tay cản phá lượt sút thứ 4 của đối thủ.
"Có mảnh giấy nào không, hay ghi chú nào không?", bài viết trên Sohu đặt ra câu hỏi, và tự trả lời: "Có lẽ là chẳng có ghi chú nào cả, đây chỉ là bóng đá trẻ, với dữ liệu sút bóng, hay sút phạt đền là rất ít. Li Hao không thể thu thập thông tin của ai đó được, có thể anh ấy chỉ giả vờ như vậy".
Đây hoàn toàn có thể là sự thật, và rõ ràng các cầu thủ Uzbekistan đã bị căng cứng về tâm lý trong loạt sút luân lưu, so với các cầu thủ Trung Quốc.
Về phần Li Hao, anh đã cán mốc 20 pha cản phá sau 4 trận đấu, giúp đội nhà trở thành đội bóng duy nhất còn giữ sạch lưới tại giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận