09/11/2010 07:53 GMT+7

Chiếu sách ở vỉa hè

PHI LONG
PHI LONG

TT - Tiếng trống trường vừa dứt thì Nguyễn Thị Tố Uyên, lớp 10A21 Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM), bươn bả đạp xe về nhà. Ở đó, hai xe sách đầy đang chờ Uyên: sau giờ học em chở sách đi bán ở vỉa hè.

(Chương trình do thương hiệu Home Credit - Công ty tài chính PPF VN tài trợ)

qj85NsQR.jpgPhóng to

Nguyễn Thị Tố Uyên tranh thủ học bài ở gian hàng sách vỉa hè của mình - Ảnh: Lưu Trang

Videp clip "Chiếu sách ở vỉa hè" - Nguồn: TVO

Ba năm nay, ngày nào cũng vậy, ngày cũng như đêm Uyên làm việc đó để đi học và phụ mẹ nuôi em.

Bất kể trời nắng hay mưa, cứ tan trường là Uyên cùng mẹ đẩy hai xe sách ra vỉa hè trên đường Hùng Vương (Q.5). Sau khi bày biện sách xong, mẹ trở về nhà lo cơm nước và kiểm tra việc học của hai đứa em, còn Uyên trông “quầy”. Có ngày bán được 10 quyển sách, mỗi quyển lời 5.000-10.000đ, những lần như vậy cả nhà đều vui. Nhưng cũng có hôm ngồi đến hơn 23g vẫn không bán được gì.

Những lúc vắng khách, cô học trò lại mang sách vở ra học. Thay thế chiếc bàn học là chồng sách được chất ngang tay, ghế ngồi là nền đất của vỉa hè, mặc tiếng inh ỏi của còi xe và trăm ngàn âm thanh hỗn tạp. Xong bài vở, Uyên thỏa thích... đọc sách.

Bố mẹ Uyên rời huyện Thanh Oai (Hà Nội) vào TP.HCM mưu sinh với đủ thứ nghề. Trước khi chuyển sang bán sách rồi bỏ mối cho các sạp sách vỉa hè khác, bà Nguyễn Thị Lan - mẹ Uyên - phải trải qua những tháng ngày đi giúp việc nhà. Khi bố mẹ ly dị, Uyên cùng hai đứa em nhỏ chuyển vào sống với mẹ. Những tháng đầu, học hết buổi sáng em phải đi giúp việc trong một quán ăn từ chiều đến giữa khuya. Kết thúc một ngày làm việc khi đã quá nửa đêm, Uyên lại tiếp tục học bài cho ngày hôm sau.

Cả gia đình Uyên ban ngày sống trong một căn phòng là nhà kho rộng gần 16m² do một người tốt bụng cho mượn làm nơi sinh hoạt và chứa sách, đến tối bốn mẹ con phải kiếm chỗ khác để ngủ. Nhưng Uyên không buồn vì hoàn cảnh cơ cực đó. “Những ngày còn giúp việc ở quán ăn, dọn xong cửa hàng ăn lúc gần 1g sáng em thấy một nhóm bạn cùng trang lứa xách túi đi nhặt ve chai. Em thấy mình còn may mắn hơn nhiều bạn phải lang thang ở đường phố” - Uyên bày tỏ.

Cô Đỗ Thị Ngọc Lê, chủ nhiệm lớp 10A21, nhận xét: “Ở lớp Uyên ít nói, hòa nhã với bạn bè và rất nhiệt tình trong những công việc được giao. Em cũng có kết quả học tập tốt ở tất cả các môn”. Từ lớp 1 đến giờ Uyên luôn là học sinh giỏi.

PHI LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên