Trong đó, môn sinh học và ngoại ngữ thi trắc nghiệm 90 phút, môn lịch sử thi tự luận trong 180 phút.
Phóng to |
| Giám thị gọi tên thí sinh vào phòng thi trước giờ thi môn Anh văn tại điểm thi nhà Rạng Đông của HĐT Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Ảnh: Như Hùng |
Mời bạn đọc đón xem đề thi và bài giải các môn thi buổi chiều 9-7 trên tuoitre.vn ngay sau khi kết thúc buổi thi.
|
Cần Thơ: Một thí sinh bỏ thi vì tai nạn giao thông Tại hội đồng thi trường Cao đẳng Cần Thơ, thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư, quê ở tỉnh Đồng Tháp, đăng ký dự thi khối B vào ngành Bảo vệ Thực vật trường ĐH Cần Thơ. Trong ngày làm thủ tục dự thi, Thư chạy xe máy sơ ý bị té ngã, bị xe đè lên và gãy chân. Ngay lập tức các tình nguyện viên đưa Thư vào Bệnh viện 121 (QK9) điều trị. Tuy nhiên do bị chấn thương nặng nên gia đình đã chuyển em lên điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM. |
Tại Cần Thơ, đầu giờ chiều thi môn thứ hai, có hai thí sinh nữ bị ngất xỉu trong khi chờ gọi tên vào phòng thi.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Đó là em Trần Thị Bích Ngọc (ở Ô Môn, Cần Thơ) ngất xỉu trước phòng thi tại hội đồng thi trường tiểu học Ngô Quyền. Sau khi bị ngất, thí sinh này đã được giám thị và một số thí sinh đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi. Thí sinh còn lại tên Thanh Thúy ngất tại hội đồng thi trường ĐH Cần Thơ.Được biết hai thí sinh này đều dự thi đợt I.
Một giám thị cho biết có thể do quá lo lắng và sức khỏe yếu nên hai thí sinh này ngã quỵ.
Ông Nguyễn Minh Trí, tưởng phòng đào tạo trường ĐH cần thơ cho biết nếu sức khỏe hai thí sinh trên hồi phục trước nửa thời gian làm bài thì sẽ được tiếp tục dự thi.
Chiều nay, thời tiết tại TP Vinh nắng nóng và oi bức khiến nhiều thí sinh mệt mỏi. Nhiều em được phụ huynh chở đến điểm thi trong trang phục áo dài chống nắng hoặc tự bắt taxi đến. Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Trường Thi (P.Trường Thi, TP Vinh), lúc 13g30-13g50 chiều 9-7, nhiều thí sinh hớt hải chạy vào cổng trường.
Phóng to |
| Một phụ huynh dùng ô đưa con đến điểm thi - Ảnh: Cảnh Phúc |
Em Đàm Thị Phương (quê Quảng Trị) cho biết, buổi sáng làm bài môn Toán không tốt nên cảm thấy không thoải mái. Thời gian nghỉ buổi trưa ngắn cộng thêm trời khá oi bức nên em mệt mỏi, uể oải hơn.
Phía bên ngoài cổng trường thi, phụ huynh cũng đầy lo lắng và căng thẳng ngó qua hàng rào sân trường ngóng con. Ông Phạm Văn Châu (45 tuổi, quê Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết con gái ông tên Phạm Thị Loan dự thi vào trường Đại học kiểm soát Hà Nội.
Mấy ngày qua, do áp lực thi cử khiến Loan căng thẳng, đau đầu. Trước khi con vào phòng thi, ông chạy đi mua 2 lọ thuốc an thần nhưng không kịp đưa cho con. “Các tình nguyện viên nói ở trong trường thi có bác sĩ và phòng y tế nên tôi cũng đỡ lo hơn. Mong sao cháu làm được bài thi chiều nay vì sáng nay môn đầu tiên cháu bảo làm không được tốt lắm”, ông Châu tâm sự.
Anh Phùng Quảng Minh - Đoàn phường Trường Thi cho biết, sau môn thi buổi sáng nay một tình nguyện viên tại điểm thi này nhặt được một CMND của thí sinh Bùi Vân Hà (quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đánh rơi nên đã dán giấy thông báo nhưng vẫn chưa tìm được thí sinh để trả lại.
Tương tự Vinh, thời tiết Hà Nội buổi chiều duy trì ở nền nhiệt 36 - 37 độ, nắng nóng oi bức khiến cả thí sinh và phụ huynh đều mệt nhoài. Bên ngoài cổng trường, hàng trăm phụ huynh đội nắng chờ con.
Theo ghi nhận tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và tuyên truyền, ĐH Y, ĐH Ngoại ngữ…sau khi kết thúc môn thi buổi sáng, nhiều sĩ tử cùng phụ huynh nằm ngủ tại khuôn viên trong trường, một số địa điểm khác các sĩ tử ngủ ngay trên vỉa hè, dưới gốc cây chờ thi buổi chiều.
Thí sinh Nguyễn Ngọc Linh (huyện Thái Thụy, Thái Bình) dự thi trường khối D tại Trường ĐH Sư phạm cho biết: “Về phòng trọ nóng hầm hập như lò, càng bật quạt càng nóng, không ngủ được nên hai mẹ con em ra trường ngủ một lát đợi đến giờ thi”.
Đến 13g45, tại một số điểm thi vẫn còn lác đác một vài thí sinh đến muộn, tại Trường Học viện Báo chí và tuyên truyền có trường hợp thí sinh ăn cơm trưa xong quên toàn bộ giấy tờ dự thi tại quán ăn nên lại hối hả quay lại lấy.
Tại Huế, cơn mưa giông bất ngờ ập xuống khiến người nhà thí sinh trở tay không kịp. May mắn là cơn mưa đến vào thời điểm thí sinh đã vào trường được 15 phút. Hầu hết phụ huynh nhanh chóng tìm cho mình chỗ trú. Một số bị ướt sũng quần áo phải quay về phòng trọ thay rồi tiếp tục đến chờ con.
Phóng toPhụ huynh tìm cho mình chỗ trú ẩn để chờ con trong phòng thi - Ảnh: Tiến Long
Đang ngồi trú trong tấm bạt lụp xụp do một người dân giăng ra để bán nước, ông Nguyễn Văn Trung (quê Bình Định), chia sẻ hai cha con ông đạp xe đến điểm thi lúc 1g30. Con ông vừa mới vào đến phòng, trời đã mưa xối xả. May khi đi thấy trời tối sầm có dấu hiệu mưa ông đã chuẩn bị một áo mưa nên đỡ ướt.
Cơn mưa kéo dài hơn 1g đồng hồ này đã làm cho không khí đất cố đô mát dịu hẳn không còn cảnh nắng gay gắt như trong những ngày vừa qua.
|
Mẹ trẻ đi thi Sáng 8-7, hình ảnh một nữ sinh mang bầu đến trường làm thủ tục dự thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn làm nhiều thí sinh, phụ huynh khác không khỏi bất ngờ. Bà mẹ trẻ ấy tên Quỳnh Như, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM, 23 tuổi, dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc Trường ĐH Sài Gòn.
Nói về mình, Như cho biết năm rồi Như tốt nghiệp hệ trung cấp âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM sau 11 năm theo học. Như có thi liên thông lên ĐH nhưng trượt, sau đó Như dạy nhạc tại nhà và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ vào đại học. “Kiến thức là vô hạn, mình còn trẻ, muốn học thêm nhiều điều mới nên quyết định thi lại”. Trong thời gian đó, Như kết hôn và hiện đang mang thai 6 tháng. “Mang thai dù bất tiện và khó khăn trong đi lại nhưng vì ham học nên mình vẫn quyết định đăng kí dự thi”, thế là bà mẹ trẻ đã đăng kí dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc tại trường ĐH Sài Gòn. Trước khi đến trường Như đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị nhiều người "dòm ngó", nhưng thật sự bà mẹ trẻ vẫn không khỏi bất ngờ. “Nhiều người sẽ thắc mắc sao cô gái này lại đi thi, bao nhiêu tuổi, có chồng hay chưa mà có bầu…” nhưng vượt qua hết Như chỉ nói vui một câu: “Chắc mọi người thấy mình mang bầu mà có nghị lực đi thi như vậy nên mới chú ý”. Cũng như nhiều thí sinh khác, trước kỳ thi, Như đã dành 2 tháng để ôn luyện. Như chia sẻ: “Mình không đặt nặng chuyện đậu rớt, đậu thì vui, rớt thì năm sau tiếp tục thi lại, quan trọng mình muốn truyền lửa ham học cho đứa con của mình”. Nếu đậu Như sẽ hoãn học lại một năm để làm tròn bổn phận làm mẹ, sau đó mới học tiếp, Như cho biết thêm. |
|
Đôi song sinh thi cùng ngành
Đó là hai chị em Nguyễn Hoàng Tuyết Phương, Nguyễn Hoàng Diệu Phương (18 tuổi, Đắk Lắk) dự thị tại hội động thi trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng). Tuyết Phương và Diệu Phương có cùng sở thích tiếng Nhật, nên cùng thi vào ngành ngôn ngữ Nhật. Do có khuôn mặt, vóc dáng giống nhau nên các kì thi trước và kì tuyển sinh lần này, hai chị em khiến nhiều giám thị nhầm lẫn. Kết thúc hai môn thi, Tuyết Phương và Diệu Phương đều làm được hơn 50%. Tuyết Phương chia sẻ: “Hai chị em đang cố gắng làm bài thật tốt để đậu ĐH, được ở cùng nhau cho đỡ tốn kém”.
|




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận