
Các chiến sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn Nam Sudan - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Trí - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - đã động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Ông nhắn gửi các chiến sĩ cần giữ vững tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ, thương yêu nhau như ruột thịt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám, thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Nam Sudan.

Thiếu tướng Lê Quang Trí - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - khích lệ tinh thần của các chiến sĩ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến 2.7 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Bên cạnh đó cần tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao thể lực, trí lực và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của Liên hợp quốc tại phái bộ. Tuyên truyền về lịch sử văn hóa, truyền thống dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam. Tạo được niềm tin, uy tín đối với người dân bản địa, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ quân y cách mạng, người Bộ đội Cụ Hồ, người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này, anh Phan Thế Nhật (38 tuổi) cho biết cảm thấy rất vui khi có thể sống và chiến đấu cho Tổ quốc, đóng góp một phần nhỏ thực hiện sứ mệnh lan tỏa văn hóa, giá trị của đất nước, con người Việt Nam đến bè bạn năm châu.
"Từ lâu tôi đã mong muốn được thực hiện nhiệm vụ này. Nay mong ước thành hiện thực, tôi thấy rất vui. Với tinh thần của một người lính, tôi lên đường với quyết tâm luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ ở bất kỳ tình huống nào", anh Nhật nói.
Còn chị Bùi Thị Khiêm (33 tuổi) cho biết: "Đây là lần thứ hai mình tham gia thực hiện nhiệm vụ này nhưng cảm xúc vẫn đầy hào hứng và mong chờ giống y như lần đầu. Chuyến đi lần này, mình mong sẽ mang được nhiều quà tặng hơn tặng cho người dân nước bạn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ chữa trị bệnh tại đây và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến quốc tế".
Một số hình ảnh tại lễ dâng hương:

63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thiếu tướng Lê Quang Trí động viên các chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan - Ảnh: TRÍ ĐỨC



Các chiến sĩ dâng hương, dâng hoa cho tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (bến cảng Nhà Rồng) và phố đi bộ Nguyễn Huệ; dâng hương tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh - Ảnh: TRÍ ĐỨC



Đây là đợt xuất quân thứ 7 của các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến Việt Nam sang Nam Sudan. Trước đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 được thành lập cuối năm 2014, do đại tá Bùi Đức Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 hiện nay, đảm nhiệm vị trí giám đốc - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Các bạn sinh viên Trường đại học Văn Hiến TP.HCM bất ngờ và thích thú khi lần đầu được gặp các chiến sĩ "mũ nồi xanh" - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận