04/01/2021 10:31 GMT+7

Chiêm nghiệm đầu năm: Yêu thương, biết ơn và cười nhiều hơn

MI LY
MI LY

TTO - 2020 - một năm dữ - "một năm không muốn nhớ nhưng vĩnh viễn không thể nào quên" như lời ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh chiêm nghiệm. Và 2021 - một năm đầy dự cảm mơ hồ nhưng cũng không thiếu niềm hi vọng - đang đến.

Chiêm nghiệm đầu năm: Yêu thương, biết ơn và cười nhiều hơn - Ảnh 1.

Người dân đón năm mới 2021 tại Ahmedabad, Ấn Độ - Ảnh: AP

"Năm qua học được gì ư? Học yêu thương nhau hơn. Trong hiểm nguy, chúng ta học kỷ luật và dang rộng đôi tay cứu nhau. Một năm kinh khủng, may là nó đã qua. Và chúng ta có quyền hi vọng lại ở sự may mắn của loài người" - nhạc sĩ Quốc Bảo nói với Tuổi Trẻ.

Và không chỉ năm 2021, vì "đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua, xuân theo ngàn năm mới về". Như lời ca ấy, mỗi dịp đầu năm, chúng ta tiễn đưa quá khứ và hồi hộp đón tương lai.

Vẫn biết yêu, biết ơn và biết cười

"Thế giới 2021 ổn định hơn hay không là câu hỏi sẽ được trả lời vào ngày này năm tới. Còn bây giờ, chúng ta có lẽ nên cảm ơn vì vẫn đang được sống hoặc tồn tại để tiếp tục chiến đấu, tiếp tục ước mơ và hi vọng" - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ với khán giả.

Có lẽ nhiều người sẽ bật cười khi hồi tưởng những điều ước của chính mình cách đây một năm, khi năm 2020 vừa chạm ngõ. Chúng ta đã mong mỏi rằng trong một năm đặc biệt với những chữ số đẹp như mơ ấy, những điều tốt đẹp sẽ đến, ta sẽ thành đạt hơn, phong phú hơn, rực rỡ hơn, yêu thương nhiều hơn.

Nhưng nhìn lại năm qua, nhiều người chẳng nhớ nổi gì ngoài mất mát. Chỉ có điều, đúng là chúng ta yêu thương nhiều hơn. Vào thời khắc năm mới, chúng ta nhìn sang người thân yêu đang ngồi cạnh, cảm ơn cuộc đời vì người ấy vẫn còn đây.

Chiêm nghiệm đầu năm: Yêu thương, biết ơn và cười nhiều hơn - Ảnh 2.

Người dân tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trong đêm giao thừa ở thành phố Johannesburg (Nam Phi) - Ảnh: NEW YORK TIMES

Nhạc sĩ Quốc Bảo cho rằng năm qua đã "đảo lộn hết quan niệm của con người về an sinh xã hội, về nhận thức đời sống, về cống hiến và tiếp nhận các tặng vật ở đời". Nhưng học được gì ư? Anh nói chúng ta "học yêu thương nhau hơn" và "có quyền hi vọng lại ở sự may mắn của loài người".

Nhờ năm qua, chúng ta bắt đầu biết ơn những may mắn bé nhỏ mà trước đây mình chẳng hề coi trọng. Chúng ta cảm ơn vì được an toàn, được sống, được có thu nhập. Chúng ta sẽ nhận ra rằng ta vẫn cống hiến nhưng có lúc sẽ chẳng nhận lại được gì cả. Thế nhưng, đó lại không phải lý do để ta ngừng cống hiến. Sự suy tàn gần với ngày tái sinh, chỉ cần ta đủ bền bỉ để sống sót qua quãng suy tàn.

Cuộc sống không chỉ xoay quanh những khoảnh khắc huy hoàng trên Facebook để nhận về lời tán tụng. Cuộc sống là chuỗi ngày bền bỉ vật lộn với từng cột mốc khó khăn, trong thầm lặng, đôi khi không được ai ghi nhận nhưng chính chuỗi ngày ấy lại góp phần hoàn thiện mỗi người.

Chiêm nghiệm đầu năm: Yêu thương, biết ơn và cười nhiều hơn - Ảnh 3.

Trẻ em ở Caracas, Venezuela mừng năm mới 2021 - Ảnh: AP

2021 sẽ đẹp hơn chứ?

Trả lời tạp chí Vogue về năm 2021, nhà văn Ruth Whippman - tác giả cuốn The pursuit of happiness and why it's making us anxious (Mưu cầu hạnh phúc và vì sao nó khiến chúng ta bất an) - đưa ra lời khuyên: 

"Thay vì cố nghĩ tích cực, chúng ta nên làm những điều nhỏ nhặt nhưng có thể tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống. Hãy cho phép mình có đầy đủ những cảm xúc của một con người, tập trung vào các kết nối xã hội trong khả năng có thể và tự cho phép bản thân ngơi nghỉ khi cần".

Tiểu thuyết gia Neil Gaiman có một lời khuyên độc đáo dành cho con người khi bước vào một năm mới, tất cả mọi năm mới: 

"Tôi hi vọng rằng trong năm tới đây, bạn sẽ phạm sai lầm". Ông viết: "Vì nếu bạn phạm sai lầm thì rõ ràng bạn đang làm ra những thứ mới, đang thử một điều mới, đang học, đang sống, đang thúc đẩy bản thân, đang thay đổi bản thân, đang thay đổi thế giới. Bạn đang làm những thứ mình chưa từng làm. Và quan trọng hơn, bạn đang làm gì đó.

Đó là lời ước của tôi cho bạn, cho tất cả chúng ta, và cho chính tôi. Hãy phạm những sai lầm mới. Phạm những sai lầm kỳ vĩ, đáng kinh ngạc. Những sai lầm chưa ai từng phạm. Đừng đóng băng, đừng dừng lại, đừng lo lắng liệu nó đã đủ tốt, bất kể là gì: nghệ thuật, tình yêu, công việc, gia đình hay cuộc sống. Bất cứ thứ gì bạn sợ hãi, hãy làm. Hãy phạm sai lầm, trong năm tới và mãi mãi".

Chiêm nghiệm đầu năm: Yêu thương, biết ơn và cười nhiều hơn - Ảnh 4.

"Hãy phạm sai lầm. Đừng đóng băng. Đừng dừng lại" - Ảnh: GETTY IMAGES

Chưa có một dự báo nào thực sự lạc quan về năm 2021, khi những thông tin, dữ liệu vẫn chỉ ra rằng đây là một năm đầy thử thách. Nhưng thử thách đâu phải chuyện lạ, chúng ta đã có nguyên năm 2020 để trải nghiệm rồi. Vậy nên, bớt kỳ vọng và trân trọng những thứ nhỏ bé là cách chúng ta bước vào một năm mới với nhiều bất ngờ phía trước.

Khi chúng ta mong muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn, câu hỏi đầu tiên không phải là tình hình thế giới sẽ thế nào, dịch bệnh có bị đẩy lùi, nền kinh tế có phục hồi, chính trị có ổn định... Đó cũng là những vấn đề thiết thân, nhưng câu hỏi đầu tiên nên là: "Chính bạn có trở thành một con người tốt đẹp hơn không, trong năm 2021?".

Trailer phim 'Death to 2020'

Đùa đi, và cười lên

Ngay ngày đầu năm 2021, bộ phim Death to 2020, một tác phẩm giễu nhại về những sự kiện quan trọng nhất năm qua, đã được giới thiệu đến khán giả.

Các diễn viên Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Leslie Jones... ngồi trước ống kính, đóng vai các nhà báo, chính trị gia, nhà khoa học, dân thường để bình luận năm 2020 qua góc nhìn chân thật đến trần trụi, gây cười.

Khi phim đưa ra thông tin "mất 6 tháng dùng mạng xã hội để một người bình thường trở nên cực đoan, vô vọng", tỉ phú công nghệ hư cấu Bark Multiverse trong phim hồ hởi nói: "Chúng tôi hi vọng có thể rút ngắn xuống còn 5 phút". Buồn cười, nghiệt ngã và cũng thật chân thực - đó, thế giới chúng ta đang sống.

Đùa đi, và cười lên, đó cũng là một cách để nhìn lại năm 2020. Đôi khi trước nghịch cảnh, chúng ta cần sự hài hước và tiếng cười hơn bao giờ hết.

dscf4348 1(read-only)

Hoàng Yến Chibi: 2020 là một năm "cần quên phải nhớ"

2020 là một năm tôi không có quá nhiều công việc như trước. Tôi không được đi hát nhiều, đam mê bị chôn vùi.

Nhưng năm qua thật đáng nhớ vì tôi có khoảng thời gian sống chậm lại. Tôi suy nghĩ xem mình đã làm được những gì, sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu.

Tôi đọc sách, vẽ tranh sau một thời gian dài không động vào và vẽ được mấy bức tranh liền.

Tôi suy ngẫm mình muốn gì, thích gì để cuộc sống thêm phong phú thay vì lao vào làm việc để thành công.

Thật sự những lần không thành công cũng trở thành kỷ niệm cần có trong cuộc đời.

Rực rỡ pháo hoa, Việt Nam đón chào năm 2021 với niềm tin - hy vọng Rực rỡ pháo hoa, Việt Nam đón chào năm 2021 với niềm tin - hy vọng

TTO - Đúng 12h đêm 31-12, pháo hoa bắn lên rực rỡ trước sự chứng kiến chờ đợi của hàng trăm ngàn người trực tiếp xem ngoài trời và hàng triệu người xem qua màn ảnh nhỏ. Việt Nam tạm biệt 2020 nhiều khó khăn, đón chào năm 2021 với nhiều hy vọng!

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: 2021 đầu năm