08/12/2006 14:14 GMT+7

"Chiêm bao ngày" của Lê Kinh Tài

H.SƠN
H.SƠN

TTO - Họa sĩ Lê Kinh Tài vừa ra mắt triển lãm cá nhân thứ hai trong năm của anh, với chủ đề "Chiêm bao ngày", tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Nếu như ở triển lãm cá nhân lần đầu tiên (vào tháng 2-2006), họa sĩ Lê Kinh Tài muốn tạo một bước ngoặt cho sự chuyển hướng sáng tác của mình, từ "tinh thần" Ấn tượng chủ nghĩa sang hình thức Vẽ diễn ngôn; thì ở lần này, một lần nữa anh khẳng định và quyết liệt theo hướng đi đó.

5O7ASUrE.jpgPhóng to QAzYkIkQ.jpg
Tác phẩm "Tiếng chim - tiếng mưa" ví von về cầu Xóm Củi - Ảnh: H.SƠN Họa sĩ Lê Kinh Tài quá nhỏ bé so với tác phẩm "Chiêm bao ngày" của mình - Ảnh: H.SƠN
zzeKQjgW.jpgPhóng to
"Ám ảnh thường trực" - với những cơm áo gạo tiền, nhũng con số, sự đua tranh và cả stress... - Ảnh: H.S.
Có lẽ chính vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã có thêm 20 bức tranh ngồ ngộ nhưng chẳng hề ngây ngô chút nào. Mỗi tác phẩm, đối với Lê Kinh Tài đều có ý nghĩa của một sự "thức tỉnh". Ngay cái tên chung của triển lãm cũng vậy, tự nó cũng nói lên phần nào ý hướng đó. Nó làm cho mọi người phải chợt nhớ đến một thế giới "mộng mị" nào đó, đến những "giá trị không có thực" nào đó đang lôi kéo, chi phối chính mình...

Xem tranh Lê Kinh Tài, không thể xem nhẹ tên tranh, vì đó cũng là một phần không thể tách rời khỏi tác phẩm. 20 tác phẩm trong "Chiêm bao ngày" của Lê Kinh Tài có thể nói đều là những bức tranh "đẹp". "Đẹp" ở những sự thật được nhìn lại, nhiều biếm ý, táo bạo nhưng hồn nhiên, thuần hậu.

H.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất