26/06/2019 20:00 GMT+7

'Chiêm bao cười', 'Lặng lẽ buông', 'Hữu duyên' cho tuần mới

T.T.
T.T.

TTO - 'Chiêm bao cười', 'Lặng lẽ buông', 'Hữu duyên' là ba gợi ý mà NhacCuaTui mời bạn yêu nhạc thử nghe cho một tuần mới đầy năng lượng.

Chiêm bao cười, Lặng lẽ buông, Hữu duyên cho tuần mới - Ảnh 1.

Chiêm bao cười của Keyo, Lặng lẽ buông của Rô Ti & Yuni Boo và Hữu duyên của Minh Châu - Ảnh: NhacCuaTui

Đây tiếp tục là những hỗ trợ mà trang nhạc trực tuyến này dành cho những nghệ sĩ trẻ, đang tập sáng tác của dòng underground.

Dẫu là những gương mặt còn chưa tạo được nhiều tên tuổi nhưng đây đều là những cái tên được đưa vào nhóm tiềm năng với nhiều nỗ lực tự thân để đưa sản phẩm của mình đến gần với công chúng hơn.

Chiêm bao cười, Lặng lẽ buông, Hữu duyên cho tuần mới - Ảnh 2.

Giọng ca trẻ Minh Châu đang nỗ lực với những sáng tác đầu tay

Và Minh Châu là cái tên quen thuộc nhất trong nhóm này. Tên đầy đủ là Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 20-7-1991, Minh Châu còn được biết đến với nickname Bob Nguyễn. Anh từng là gương mặt gây ấn tượng tại chương trình Học viện ngôi sao khi cùng với Hòa Minzy, Hoàng Yến Chibi lọt vào top 5 tại mùa đầu tiên của chương trình.

Ngoại hình sáng lại sở hữu chất giọng đẹp lại được đào tạo cơ bài bản tại khoa Thanh nhạc của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam nên Minh Châu dễ dàng khiến cộng đồng mạng chao đảo khi những clip cover của anh xuất hiện liên tục vào năm 2015.

Trong đó, clip Minh Châu vừa lái xe vừa hát ca khúc Chơi vơi trong cơn đau, được người bạn của anh quay lại và chia sẻ, đã thu hút hơn 74.000 lượt xem cùng 6.200 like đã khiến cho Minh Châu bỗng trở nên nổi tiếng hơn. Tháng 3-2016, Minh Châu lại tiếp tục khiến dân cư mạng "xôn xao" với những bản cover đình đám cùng đĩa đơn Sẽ có cách, đừng lo.

Bên cạnh ca hát, Minh Châu còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như làm người mẫu ảnh, đóng phim, chơi nhạc cụ piano và guitar, thiết kế thời trang... Trang cá nhân của giọng ca 9x này thu hút hơn 156.000 người theo dõi.

Hiện tại, Minh Châu vẫn đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để có thể "đi" dài lâu trên con đường âm nhạc. Xác định theo con đường ca hát chuyên nghiệp, giọng ca trẻ hạn chế việc cover (hát lại) những ca khúc nổi tiếng, thay vào đó là tìm kiếm những ca khúc mới phù hợp lẫn tập tành sáng tác ca khúc và tự thể hiện.

Hữu duyên là một trong những sáng tác vừa trình làng, do chính Minh Châu sáng tác qua phần hòa âm của Nguyễn Minh Cường. Ca khúc dễ nghe với phần dẫn dắt hợp lý: "Biết bao con người sống trên cuộc đời. Mình gặp nhau mới là duyên!".

Chiêm bao cười, Lặng lẽ buông, Hữu duyên cho tuần mới - Ảnh 3.

Keyo nổi bật với những sáng tác vui nhộn

Cũng là một sáng tác trong trẻo như Hữu duyên của Minh Châu nhưng Chiêm bao cười của Keyo có phần vui nhộn, rộn ràng hơn với điệp khúc: "Oh giấc chiêm bao cười! Dẫn lối anh rồi lạc vào thế giới Mông Cổ. Oh giấc chiêm bao cười! Đồi thảo nguyên anh đưa em mình đi hái ngô...".

Keyo (tên thật là Nguyễn Văn Nghĩa, sinh ngày 4-2-1998) chia sẻ mình sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng sớm mê hát từ nhỏ. Anh thường rất năng nổ trong những lần trường tổ chức các cuộc thi văn nghệ và đạt được những bằng khen từ vòng trường lên tới tỉnh.

Tuy nhiên, vì lớn lên ở một vùng quê nhỏ hẻo lánh nên dù ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ nhưng anh chàng không dám thể lộ với nhiều người và cũng không dám theo đuổi giấc mơ thi vào trường âm nhạc.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, trong những lần tự học guitar với sự trợ giúp của bạn mình, Keyo đã "phiêu" nên những giai điệu lạ tai rồi thấy mình có khả năng sáng tác nhạc. Không dừng ở việc chơi guitar, cậu còn cố gắng chinh phục thêm piano, kỹ năng thu âm mix nhạc để hướng tới một hình ảnh nghệ sĩ đa năng tự sáng tác, tự đàn, tự hát nhạc của chính mình.

Đa số những bài hát của Keyo đều được "ra lò" tại căn phòng trọ sinh viên nhỏ nhắn từ khâu sáng tác đến thu âm như: Xin một lần ngoại lệ, Em có người yêu chưa, Anh lại một mình, Anh chọn người thương mình, Nép sang một bên, Điệp khúc của anh, Có lẽ anh đã yêu rồi, Về sớm nha, Cô ấy sợ tôi, Mọc sừng...

Chiêm bao cười, Lặng lẽ buông, Hữu duyên cho tuần mới - Ảnh 4.

Yuni Boo

Và cuối cùng là Lặng lẽ buông - một sáng tác của Rô Ti và Yuni Boo. Rô Ti được biết đến với những bản pop có "màu sắc" tình buồn kiểu Ưng Hoàng Phúc.

Còn Yuni Boo (Yuni Bảo Ngọc Cabral, sinh năm 1995) lại là một rapper nữ đến từ Arizona, Mỹ. Sự kết hợp của cả hai đã phần nào cho thấy sức mạnh của "thế giới phẳng" cùng những cú bắt tay thú vị của giới trẻ underground.

Thưởng thức chùm ballad trong trẻo của những rung động đầu đời Thưởng thức chùm ballad trong trẻo của những rung động đầu đời

TTO - 'Cô nhân tình của tôi', 'Vì anh sai', 'Lời chưa nói', 'Anh ghét những cơn mưa' và 'Thương' là những khúc ca trong trẻo cùng tình cảm vụng dại mà các giọng ca mới đã mang đến cho bạn yêu nhạc trong những ngày hè bỏng cháy này.


T.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên