30/11/2018 19:09 GMT+7

Chiếc xe hai lần mất ở Việt Nam khiến nữ du khách Lithuania khó thốt nên lời

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Chỉ 4 ngày sau khi Rita Rasimaite nhận lại chiếc xe đạp mà mình từng bị trộm mất ở TP.HCM hồi năm ngoái, cô lại phải "mắt chữ A, mồm chữ O" khi thấy bạn đường thân yêu của mình lại bị trộm mất một lần nữa.

Chiếc xe hai lần mất ở Việt Nam khiến nữ du khách Lithuania khó thốt nên lời - Ảnh 1.

Nữ du khách Rita Rasimaite ở Việt Nam trước khi mất chiếc xe đạp lần đầu vào tháng 7-2017 - Ảnh: FB

Tối ngày 25-11, Rita Rasimaite quay về khách sạn nơi mình lưu trú ở quận 1, TP.HCM sau một ngày tham gia hoạt động tình nguyện và bàng hoàng phát hiện chiếc xe đạp của mình đã không cánh mà bay.

"Đặc biệt" ở chỗ, đây là chiếc xe mà Rita đã từng bị mất trộm cũng ngay tại khách sạn này cách đây 1 năm, và cô vừa nhận "bạn đường" về lại cách đó mấy hôm.

"Tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc lúc này nữa", nữ du khách 27 tuổi bày tỏ.

Rita cho biết, theo video trích xuất từ camera giám sát đặt tại quầy lễ tân, có một người đàn ông đã đột nhập vào khách sạn lúc khoảng hơn 5h sáng cùng ngày và lấy đi chiếc xe đạp của cô.

Nữ du khách đã trình báo vụ việc lên công an phường Bến Thành, đồng thời cung cấp đoạn video đó cho cơ quan chức năng.

Hình ảnh trích xuất từ camera do Rita cung cấp

Trong bản trình báo vụ việc, Rita khai chiếc xe đạp bị mất mang hiệu Cannondale quick 5, trị giá 500 USD.

Năm ngoái, Rita Rasimaite bị mất chiếc xe này lần đầu vào ngày 19-7, sau khi rong ruỗi từ Hà Nội vào TP.HCM.

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên trang cá nhân và một số nhóm dành cho người nước ngoài ở Việt Nam với hy vọng tìm được chiếc xe mà cô yêu quý gọi là "bạn đường", Rita nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng.

Nhiều người đã ngỏ ý tặng xe đạp cho cô nhưng Rita từ chối không nhận, một mực tin tưởng xe mình sẽ được cơ quan chức năng tìm thấy.

Đến ngày 22-7, công an quận 1 thông báo đã tìm được chiếc xe đạp, tuy nhiên trước đó một ngày, Rita đã phải rời Việt Nam theo lịch trình của cô.

Tháng 2 năm nay, Rita quay lại Việt Nam với mong muốn nhận lại xe thì được biết vụ trộm đã được chuyển lên Tòa án Nhân dân TP.HCM đợi xét xử.

Chiếc xe hai lần mất ở Việt Nam khiến nữ du khách Lithuania khó thốt nên lời - Ảnh 3.

Rita ở Việt Nam hồi tháng 2-2018 - Ảnh: NGỌC ĐÔNG

Vì không thể ở Việt Nam lâu nên Rita đã ủy quyền cho một người bạn nhận giúp mình.

Ngày 21-11-2018, nữ du khách Lithuania vui mừng chia sẻ mình đã quay lại Việt Nam và nhận lại được xe, chỉ 4 ngày trước khi cô phát hiện chiếc xe đạp lại tiếp tục bị lấy trộm lần thứ hai.

Tuy nhiên, cô gái đến từ Lithuania vẫn rất lạc quan và không có thái độ oán trách.

"Chuyện gì cũng vậy, tùy vào thái độ chúng ta nhìn nhận sự việc mà thôi, nếu chúng ta suy nghĩ tích cực thì mọi việc sẽ tích cực lên", Rita vui vẻ tâm sự.

Trong bản tường trình của mình, Rita cho biết cô không muốn truy cứu trách nhiệm với khách sạn nơi cô lưu trú trong trường hợp không tìm lại được xe.

Khi bạn tin tưởng vào phép màu

rita 1

Hình ảnh Rita chia sẻ lên Facebook khi được hội ngộ với chiếc xe yêu quý của mình ngày 21-11

"Khi bạn tin tưởng vào phép màu, phép màu sẽ xuất hiện" là những lời mà Rita viết trên trang cá nhân khi cô nhận lại được xe ngày 21-11.

"Nhiều người nói rằng tôi nên quên cái xe của mình đi vì có rất nhiều xe đạp, xe máy bị mất và không có khả năng tìm được... nhưng tôi luôn tin rằng xe của mình sẽ quay về với mình", Rita viết tiếp.

"Tôi muốn gửi lời cám ơn thật sâu sắc đến tất cả những người đã chia sẻ, cùng tôi tin tưởng rằng chiếc xe sẽ được tìm thấy. Cám ơn những người bạn và các anh công an đã giúp tôi để tôi có thể được đạp xe chiếc xe ‘huyền thoại’ của mình một lần nữa".

"Việt Nam - tôi yêu đất nước này", nữ du khách bộc bạch.

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên