13/09/2020 08:23 GMT+7

Chiếc 'tổ lạnh' của đứa bé 6 tuổi

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Gia đình được ví như tổ ấm để trở về, để được yêu thương, che chở. Nhưng có những chiếc tổ trở nên lạnh lẽo bởi không có hơi ấm tình thương do bạo lực gia đình...

Chiếc tổ lạnh của đứa bé 6 tuổi - Ảnh 1.

Có những đứa trẻ phải lớn lên với những vết sẹo trong tâm hồn và ám ảnh về những trận đòn roi vô cớ của cha mẹ.

Đó là trường hợp của bé C. trong câu chuyện dưới đây. Bé là nạn nhân của một bị cáo đang bị TAND Q.12 (TP.HCM) xét xử về tội cố ý gây thương tích, cũng là người mà em thân thương gọi bằng cha.

Phận buồn con trẻ

Bé C. là kết quả của một cuộc tình chóng vánh của chị D. với một người đàn ông không rõ lai lịch. C. chào đời chưa được bao lâu thì mẹ em bỏ đi, gửi em cho một ngôi chùa ở Bạc Liêu. 

Rồi C. được ông ngoại đón về nuôi dưỡng. Gọi là ông ngoại nhưng ngoài tình thương của ông dành cho em thì ông chẳng có chút máu mủ ruột rà nào, bởi ông là chồng kế của bà ngoại em. Ở với ông ngoại, C. được chăm sóc chu đáo dù cuộc sống có nhiều lúc khó khăn, thiếu thốn.

Tháng 8-2019, khi C. được 6 tuổi, ông ngoại bị bệnh nên gửi em lên Sài Gòn cho mẹ chăm sóc. Mẹ C. lúc này đã đi thêm bước nữa, nên em về sống chung với mẹ và cha dượng ở một phòng trọ thuộc phường Tân Hưng Thuận, Q.12. Những tưởng gần mẹ C. sẽ được yêu thương như bao đứa trẻ khác, thế mà...

Hà Quốc Việt - cha dượng C. - là một người nghiện ma túy. Việt từng chung sống với một người phụ nữ khác và có hai đứa con. Việt từng vào tù vì tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra trại, chưa được xóa án tích, Việt tiếp tục bị đưa đi cai nghiện gần hai năm. Tháng 2-2019, Việt gặp và chung sống cùng chị D... "Gần mực thì đen...", sống cùng nhau một thời gian chị D. cũng nghiện ma túy.

Từ ngày về sống với mẹ và cha dượng, cuộc sống của C. chỉ toàn là nước mắt bởi sau cơn phê ma túy, cha dượng lại mang em C. ra đánh đập. C. cầu cứu mẹ nhưng chẳng ích gì. Chỉ có nước mắt và những vết thương mới, cũ chằng chịt khắp thân thể non nớt làm bạn cùng em. Đó là những ngày buồn mà C. không thể nào quên được.

Tàn nhẫn

Trước bục khai báo là một người đàn ông trắng trẻo trong chiếc áo kẻ caro tím. Thoạt nhìn không ai nghĩ rằng anh ta là bị cáo trong một vụ cố ý gây thương tích mà nạn nhân là một đứa trẻ mới lên 6 và gọi mình bằng cha. Trái với dáng vẻ hiền lành ấy, những hành vi tàn độc của Việt dần dần hiện ra qua cáo trạng. 

Lấy lý do bé C. đái dầm khi ngủ, Việt lấy cây gỗ đánh nhiều cái vào người bé. Bàn tay thô kệch của anh ta tung ra những cái tát trời giáng vào gương mặt nhỏ bé của C., đấm rách môi em. Chưa dừng lại, Việt còn lấy tàn thuốc lá đang cháy dở châm vào khắp người, nhéo vào vùng kín của bé. Trận đòn kinh hoàng ấy khiến cho bé C. bị thương tật 47%. Sau đó, C. được gửi trả về quê cho ông ngoại.

"Một đứa trẻ vô tội, ngây thơ mà bị cáo nỡ lòng nào làm vậy không chỉ một lần mà sáu, bảy lần? Bị cáo là người lớn, có khả năng tự vệ mà bị đánh như vậy còn không chịu nổi, huống hồ là một đứa trẻ" - vị chủ tọa bất bình.

Bên dưới phòng xử xôn xao bất bình: "Ác quá", "Đồ mất nhân tính". Việt chỉ nhìn trân trân xuống nền gạch, lí nhí biện minh cho hành vi tàn ác của mình rằng "do làm cực khổ, về dạy con mà bé không nghe lời nên mới đánh", rằng "bé C. hay tiểu trên nệm làm bị cáo tức giận".

"Không nghe lời là thế nào. Đi tiểu là nhu cầu, trẻ có nhu cầu thì phải đi, như vậy làm sao nói là bé không nghe lời. Bị cáo nói đang dạy con nhưng thời gian 10 giờ đêm, 4 giờ sáng có phải là lúc dạy trẻ? Bị cáo dùng những hành vi tra tấn như thời trung cổ đối một đứa trẻ non nớt, nếu hành vi của bị cáo không bị phát giác thì tình trạng ấy còn kéo dài bao lâu nữa" - một hội thẩm chất vấn.

Dưới tán cây, một bé gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy đen, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đá trong một góc sân tòa. Dưới hàng mi cong là đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn. C. cũng đến tòa theo ông ngoại, nhưng em không được vào vì còn quá nhỏ. Hai tay em vân vê hai chú gấu bông vừa được các cô, chú mua cho. Sau một hồi lâu làm quen, C. nói rằng em không nhớ mẹ, cũng không giận "ba Việt", em chỉ muốn về với ông ngoại vì "thương ông ngoại nhất nhà".

Chuyện máu đào - nước lã

Nhắc đến đứa cháu tội nghiệp, ông Đặng Công Hùng - ông ngoại bé C. - ứa nước mắt kể: "Không có máu mủ gì nhưng tui thương nó. Không ai nuôi, đến mẹ nó cũng bỏ. Nếu giờ tui bỏ nó nữa thì nó đi đâu".

Thương bé nên khi bé C. được hơn 4 tháng tuổi, bị mẹ bỏ lại chùa, ông đã bán chiếc xe máy đang dùng chạy xe ôm để đi Bạc Liêu đón cháu về Trà Vinh nuôi.

"Lương bảo vệ hơn 3 triệu một tháng, một mình nuôi cháu cũng vất vả lắm, nhiều khi chỉ còn chén gạo, mua trứng vịt về cho cháu ăn. Rồi nhà nào có đám tiệc, người ta kêu đi giữ xe thì đi, kiếm thêm vài chục, trăm ngàn để dành cho cháu ăn bánh. Chỉ có hai ông cháu, có rau ăn rau có cháo ăn cháo" - mắt ông Hùng lấp lánh niềm vui, khi nhớ về những ngày ông cháu nương tựa nhau mà sống.

Thương cháu bao nhiêu, ông lại giận cha mẹ bé bấy nhiêu. "Hồi mẹ nó 3 tuổi cũng là tui nuôi. Tui đi bán kem gồng gánh nuôi nó lớn. Là cha dượng nhưng tui chưa bao giờ bạt tai con một lần, cả xóm ai cũng nói "mày cha ghẻ mà còn hơn cha ruột". Nó ẵm con về tôi cũng nuôi cả con nó, tui không nghĩ thằng chồng nó lại ác như vậy" - ông Hùng nói.

Mới đây, C. được ông ngoại và Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM gửi vào Ngôi nhà hạnh phúc, chung sống với các bé gái cùng cảnh ngộ, để được chăm sóc và quên đi những ngày tháng không vui trước đây. Ai cũng hi vọng rằng cuộc đời từ nay em sẽ an yên...

"Cháu được vào Ngôi nhà hạnh phúc sống, tôi cũng mừng nhưng không nỡ xa cháu. Mấy nay tui cứ chảy nước mắt. Để ít lâu nữa cháu quen với môi trường mới rồi tui mới dám lên thăm. Tui muốn cháu có một tương lai tốt đẹp hơn nên kìm lại nỗi nhớ cháu".

Người dưng... cũng khóc

Tòa tuyên phạt Hà Quốc Việt 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích, đồng thời phải bồi thường 30 triệu đồng cho người bị hại. Bảo vệ cho bé C., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) nghẹn ngào bật khóc tại tòa.

Theo luật sư, C. chỉ mới 6 tuổi, đáng lý ra phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất nhưng lại bị bạo hành dã man. Việc phải sống trong môi trường không an toàn có thể dẫn đến những tổn thương nặng nề đến thể chất và tinh thần, sống trong lo âu, sợ hãi và có thể gây ra những lệch lạc về giới tính cho trẻ em.

Đã bắt được người cha bạo hành con gái 6 tuổi đến gãy tay ở Bắc Ninh Đã bắt được người cha bạo hành con gái 6 tuổi đến gãy tay ở Bắc Ninh

TTO - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng Công an TP Hà Nội đã bắt được Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), người bạo hành con gái ruột gãy tay, bầm tím người.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên