25/03/2009 03:03 GMT+7

Chiếc áo dài màu mỡ gà

ĐẬU THỊ LIÊN (ĐH Kỹ thuật công nghệ, TP HCM)
ĐẬU THỊ LIÊN (ĐH Kỹ thuật công nghệ, TP HCM)

AT - Minh Ly phụng phịu nằm trong phòng dỗi má từ sáng tới giờ. Chỉ tại ngày mai được về quê dự lễ mừng thọ nội, má cứ bắt cô phải mặc áo dài màu mỡ gà, cũ kỹ lại rộng thùng thình. Trong khi Ly đã phải rảo khắp cửa hàng mới chọn được cái váy đỏ ưng ý, ôm sát eo thon gọn của cô từ cách đây nửa tháng rồi.

Nhịn ăn cả ngày, mặc cho cả nhà có lên dỗ dành bao nhiêu, Ly cũng không thèm đụng đến một hột cơm nào. Giờ bụng sôi lên sùng sục.

"Chắc ba má đi ngủ hết rồi" - Ly nghĩ thầm rồi rón rén nhẹ nhàng xuống bếp lục cơm nguội ăn ngấu nghiến. Cơn đói qua đi, Ly về phòng, rảo bước qua phòng ba má, thấy má ngồi thở dài:

- Thôi anh à, con nó không thích thì đừng ép nó, em khuyên hết lời rồi.

- Ừ, anh biết rồi, cũng chỉ vì ba muốn được nhìn lại cô Năm một lần trước khi nhắm mắt. Tội nghiệp. Cả nhà chỉ mỗi con Ly nhà mình là giống cô Năm như tạc...

Ly nhớ có lần má kể ngày xưa nội không cho cô Năm lấy chú Tiêu, quẫn chí cô Năm nhảy xuống sông tự vẫn còn chú ở vậy đến tận bây giờ. Nội vì chuyện đó mà day dứt mãi. Mỗi năm đến giỗ, nội ra mộ cô Năm đứng khóc ròng. Nội thương cô Năm nhất mà.

Ly sờ chiếc áo dài màu mỡ gà được má treo gọn gàng trong tủ từ lúc nào rồi liếc nhìn sang cái váy đỏ... Trên tay cô, run run tấm hình cô Năm cười thật tươi trong chiếc áo dài màu mỡ gà...

Sáng hôm sau, Ly vén tà áo dài dịu dàng bước xuống cầu thang. Mái tóc mềm buông rũ xuống vai. Ly thấy mắt ba rưng rưng...

5Oy97iQn.jpgPhóng to

Áo Trắng số 5 (ra ngày 15-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẬU THỊ LIÊN (ĐH Kỹ thuật công nghệ, TP HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên