TTO - Tối 1-4, Newcastle đã đánh bại 10 cầu thủ Liverpool với tỷ số 2-0 trên sân nhà Saint James Park. Tuy nhiên đây có lẽ là một chiến thăng gây tranh cãi của Newcastle.
Trước khi kịp ghi hai bàn thắng, hàng thủ vắng trung vệ Coloccini của Newcastle đã trải qua những giây phút thật sự khó khăn vào đầu trận. Đó là lần Bellamy dứt điểm chạm xà ngang của Newcastle ở phút 16 và trong pha phạt góc tiếp theo, bóng dường như đã chạm vào tay của cả Williamson lẫn Simpson. Và nếu trọng tài chính xác hơn thì có lẽ Newcastle đã có cầu thủ bị thẻ đỏ còn Liverpool được hưởng quả phạt 11m.
Và sau khi may mắn thoát được các tình huống này, Newcastle đã có hai bàn thắng vào lưới Liverpool.
Phút thứ 20, nhận đường chuyền của Ben Arfa, Cisse thoát khỏi sự kềm cặp của Skrtel rồi đánh đầu tung lưới thủ môn Reina. Và ở phút 60, Cisse đã lần thứ hai dứt điểm tung lưới Liverpool. Trong pha bóng này, Cisse đã bị việt vị khi Ba chuyền bóng nhưng do Ben Arfa đã kịp chạm vào bóng và chính nhờ cú chạm này nên Cisse không bị rơi vào thế việt vị.
Papiss Cisse đã lần lượt có bàn thắng thứ sáu và thứ bảy trong màu áo Newcastle. Đáng chú ý hơn bảy bàn đó được thực hiện chỉ sau bảy lần Cisse khoác áo Newcastle. Việc Cisse ghi bàn càng khiến cổ động viên Newcastle hả hê và làm cuộc trở về của Andy Carroll càng thêm cay đắng.
Andy Carroll, cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử khi chuyển từ Newcastle sang Liverpool với giá 35 triệu bảng Anh, đã có màn trở lại đầy thất vọng trước đội bóng cũ. Khi được thay ra vào gần cuối hiệp hai bởi Henderson, các cổ động viên Newcastle đã có những tràn vỗ tay mỉa mai Carroll và anh đã đi thẳng vào phòng thay đồ mà không ngồi lại băng ghế dự bị.
Cơ hội duy nhất Carroll có được ở phút thứ 9 khi anh có bóng trong vòng cấm địa, ở tư thế rất thuận lợi. Nhưng thay vì dứt điểm, cầu thủ này đã chọn giải pháp "té" khi chưa bị hậu vệ Newcastle tác động. Và trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ vàng cho anh còn Liverpool mất một cơ hội ghi bàn.
Vào cuối trận, phút 80, khi thế trận dường như đã an bài, khó khăn lại càng chồng chất hơn lên vai Liverpool khi thủ môn Jose Reina bị thẻ đỏ rời sân. Trong pha bóng này, sau khi bắt một quả đánh đầu nguy hiểm của đối phương, Reina đã ôm bóng chạy lên để phát nhanh và vướng chân của Perch té ngã. Ngay lập tức Reina đã phản ứng với Perch rồi có hành động lấy đầu đánh vào đối phương.
Dù chẳng bị tác động nhiều nhưng Perch vẫn lăn ra ăn vạ. Và với lỗi đánh nguội, dù không nguy hiểm gì, thẻ đỏ giành cho Reina là hợp lý còn Perch bị thẻ vàng.
Trong những phút còn lại của trận đấu, Liverpool đã thi đấu chỉ với 10 người trên sân sau khi hậu vệ Jose Enrique phải làm thủ môn bất đắc dĩ.
Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của Newcastle tại giải Ngoại hạng Anh và nó giúp họ củng cố vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, bằng 53 điểm với đội hạng năm Chelsea nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó thất bại đã tiếp nối chuỗi ngày buồn của Liverpool.
THẢO NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận