26/11/2014 11:20 GMT+7

​Chia tay một nhà báo dấn thân

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - Ba ngày lễ tang với nhiều cuộc hội ngộ, hàn huyên tưởng dài mà như quá ngắn, sáng 26-11, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nghẹn ngào rơi nước mắt, thật sự vĩnh biệt nhà báo Võ Như Lanh.

Đã hứa với ông là sẽ vui vẻ, nhưng phút cuối này, ai cũng nghẹn ngào -  Ảnh: Tiến Long

Một lần nữa, chất “đứng thẳng và đi tới” của ông lại được nhắc lại trong bản điếu văn: “Suốt cuộc đời mình, từ lúc còn ngồi ở giảng đường cho đến hôm nay nhắm mắt xuôi tay, ông Võ Như Lanh đã dấn thân vì lý tưởng hòa bình, độc lập, tự do và phát triển của đất nước. Dù ở đâu và lúc nào, trong phong trào yêu nước đô thị, trong công tác thanh vận hay trong hoạt động báo chí, hoạt động xã hội… ông Lanh đều đi tiên phong với sự nhiệt tâm, lòng kiên định và ý thức sâu sắc về trách nhiệm của một người trí thức đối với xã hội”.

Hôm nay, người dẫn dắt, người truyền lửa, truyền cảm hứng cho tập thể ấy ra đi, nhưng ngọn lửa ấy, cảm hứng ấy, tính dấn thân và lòng kiên định ấy vẫn còn ở lại với những tờ báo ông đã xây dựng, với những đồng nghiệp, bạn bè ông đã đồng hành, với những đàn em ông đã đào tạo.

Công viên nghĩa trang Phúc An Viên (Q.9, TP.HCM) mà ông chọn hôm nay đầy nắng, hoa vàng, cỏ xanh và rộn rã tiếng chim.

Nhà báo Võ Như Lanh hãy an nghỉ, tinh thần của ông để lại thì sẽ còn tiếp tục dấn thân. 

Nghẹn ngào tiễn đưa ông -  Ảnh: Tiến Long

 

Nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến tiễn đưa ông -  Ảnh: Tiến Long

 

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi hóa thân vào cát bụi -  Ảnh: Tiến Long

 

Rất động bạn bà, đồng nghiệp đến chào từ biệt ông -  Ảnh: Tiến Long

 

Đồng nghiệp đến tiễn đưa ông -  Ảnh: Tiến Long

 

Nhà báo Võ Như Lanh hãy an nghỉ - Ảnh: Tiến Long

 

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên