![]() |
Nguồn: Blog Thủy Tiên |
Tôi, một phụ nữ lớn tuổi trong cộng đồng mạng Yahoo 360... Thời "vàng son", những năm 2006-2007, tôi bước vào ngôi nhà ấy ngây ngô như một "gã nhà quê"... Tôi bắt đầu thú đam mê viết lách của mình, có ngày viết hai đến ba entries, viết không mệt mỏi, viết tùy hứng... và đâm ra nghiện nó từ lúc nào không hay.
Khó tin một người phụ nữ có công việc làm hẳn hoi với một chức vụ be bé ở 1 công ty, thế mà mở mắt ra đã mở máy, rồi tối khuya một mình lách cách với chiếc máy. Tự bao giờ, chiếc máy như một người bạn đồng hành, thương yêu...
Ngôi nhà tôi ở Yahoo 360 ngày ấy thấm thoắt đến nay cũng đã gần 3 năm và tôi đã "rành 6 câu" với những tính năng tuyệt vời của Yahoo 360. Ngày qua ngày, page view của tôi lên đến vài trăm, rồi lên tới cả ngàn. Tôi được nhiều người biết hơn, được nhiều người yêu mến hơn, được thêm nhiều bạn bè ở mỗi lĩnh vực khác nhau. Ai ngờ đã đến giờ chia tay... Nhiều lần Y! 360 thông báo đóng cửa, tôi chẳng hề quan tâm, vì cho rằng chỉ là "tin vịt đó đây", nhưng gần đây tin đó đã là tin chính thức, còn gì buồn hơn...
Ngày ngày lang thang trên mạng, loay hoay với công việc, tôi lại ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà mình ở Yahoo 360... Con số page view cũng tăng nhưng những comment đã lặng lẽ hơn... Một cảm giác hụt hẫng, một nỗi buồn cô quạnh. Đôi khi cứ rưng rưng khi nhìn lại ngôi nhà mình đã gầy công xây dựng và đã trở thành một “thương hiệu” của tôi. Trái tim tôi ở đó, tâm hồn tôi ở đó, thế mà sắp chia tay rồi...
Một lời chia tay không trọn vẹn, một nỗi buồn mông lung, một kỷ niệm đẹp, mà có thể khi đến trọ ở những ngôi nhà khác dễ gì có được những cảm xúc cũ... Định khi nói lời chia tay với Yahoo 360, tôi sẽ đóng blog vĩnh viễn, sẽ không còn viết nữa, nhưng rồi bạn bè lại rủ rê, chọn nhà này nhà kia... Tôi cũng thử ở nhiều nơi, nhưng sao vẫn thấy không nơi nào tình cảm tràn đầy như nơi tôi bắt đầu... Nếu như ví Yahoo 360 là người yêu thì chắc chắn đây chính là mối tình đầu khó nguôi ngoai, khó quên lãng...
Vẫn ngày ngày trở về đứng trước ngôi nhà của mình, lặng lẽ đứng nhìn ngôi nhà lãng mạn của một thời viết lách... Ngôi nhà xanh với chùm hoa trắng li ti leo lên ô cửa luôn gợi nhớ trong tôi về những ngày viết lách vừa qua. Ngôi nhà ngày xưa đầy tiếng cười rạng rỡ, bây giờ nhện giăng buồn...
Chia tay Yahoo 360, chia tay ngôi nhà thân yêu một thời tôi cất giữ... Lời chia tay rất buồn của một người phụ nữ mà bao mùa thu đã qua...
Đời sống ảo hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng cư dân mạng Việt Nam mà trong đó các blogger là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng nên cuộc sống số. Hãy gửi cho chúng tôi những kỷ niệm, bài viết về CNTT, chia sẻ quan điểm công nghệ, các vấn đề trên internet mà bạn quan tâm hoặc làm thay đổi cuộc sống của bạn... về địa chỉ email: nss@tuoitre.com.vn Những bài viết được đăng trên chuyên mục BLOG QUANH TA của chuyên trang NHỊP SỐNG SỐ sẽ được trả tiền nhuận bút. |
Lạc mất nhauYahoo! 360: công và tộiYahoo và các "nông dân 360" nơi nhà mới Cái chết của Yahoo! 360 - cái chết của phong trào viết lách?Yahoo! 360 chính thức "khai tử" từ ngày 13-7Các dịch vụ "chuyển nhà" khi Yahoo! 360 đóng cửa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận