05/10/2004 14:27 GMT+7

"Chỉ những ai có tham vọng mới đạt được mục tiêu"

KHOA BÌNH (lược dịch)
KHOA BÌNH (lược dịch)

TTO - Năm 1994, Carlos Alberto Parreira từng dẫn dắt đội Brazil giành chức vô địch World Cup. Kể từ tháng 1-2003, Parreira lại tiếp tục bắt tay dẫn dắt Brazil với tham vọng đưa đội bóng mang biệt danh Selecao này bảo vệ thành công chức vô địch World Cup tại Đức năm 2006.

67DPEa8F.jpgPhóng to
Parreira tự tin sẽ đưa Brazil giành chức vô địch World Cup 2006

Ngay trước trận Brazil gặp Venezuela ở vòng lọai World Cup 2006 vào ngày 9-10 tới, HLV Parreira đã dành cho báo điện tử FIFA.com cuộc phỏng vấn.

* Ông đã dẫn dắt đội Brazil giành chức vô địch World Cup 1994, nhưng sau đó từ chức. Tại sao?

Điều tốt nhất có thể xảy đến với bạn sau khi giành chức vô địch World Cup là thắng nó thêm một lần nữa. Nhưng để bảo vệ thành công chức vô địch World Cup là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Thời điểm đó tôi đã gánh chịu một sức ép kinh hòang vì Brazil đã không giành được chức vô địch World Cup kể từ năm 1970. Nhưng rồi tôi đã hòan thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi có cảm giác là trút bỏ được một gánh nặng cả tấn khỏi đôi vai mình.

* Rồi tại sao ông quay trở lại đội tuyển vào tháng 1-2003?

Vì thời điểm đó vị trí HLV trưởng đội tuyển Brazil vẫn còn trống trong vài tháng sau khi Brazil giành được chức vô địch World Cup 2002. Rồi Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira liên lạc với tôi. Tiếp theo đó, HLV Zagallo cũng khuyến khích tôi nhận nhiệm vụ trở lại. Cuối cùng, tôi nói đồng ý bởi đây là công việc tốt nhất thế giới. Tôi còn đòi gì hơn thế nữa!

* Sức ép vẫn còn đè nặng lên ông?

Sức ép vẫn còn đó, nhưng vẫn không nhiều bằng thời điểm năm 1994

* Hợp đồng của ông với LĐBĐ Brazil sẽ kết thúc sau World Cup 2006. Đến thời điểm đó ông sẽ chấm dứt hòan tòan công việc huấn luyện bóng đá?

-Tôi thích tiếp tục cống hiến cho CLB sau World Cup tại Đức. Tôi vẫn còn tìm thấy niềm vui, sự nhiệt huyết cần thiết để vượt lên phía trước. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, mình không thể mãi làm việc ở vị trí tiền tuyến. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ mãi chung thủy với bóng đá.

* Kỷ niệm bóng đá nào đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông?

- Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và rất khó quên. Đó là kỷ niệm cùng CLB Fluminense thắng chức vô địch Brazil năm 1984, thắng cúp châu Á với đội Kuwait. Và dĩ nhiên, tôi cũng sẽ rất khó quên kỷ niệm cùng đội trẻ Brazil giành chức vô địch Copa America 2004 tại Peru. Nhưng có thể nói, việc cùng đội Brazil giành chức vô địch World Cup cách đây 10 năm sẽ được tôi nhớ như một bước tiến lớn nhất trong cuộc đời của mình.

* Còn kỷ niệm buồn?

Đó là thành tích không vượt qua được vòng lọai World Cup 1986 cùng đội Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Vài nét về sự nghiệp của HLV Parreira:

Sinh ngày 25 -3-1943 tại Rio de Janeiro (Brazil).

Từng làm HLV và trợ lý HLV các đội: Sao Cristovao, đội tuyển quốc gia Ghana, CLB Asante Kotoko FC (Ghana), Vasco da Gama, Fluminense...

Thành tích: Giành chức vô địch World Cup 1970 trong vai trò trợ lý HLV, 1994 trong vai trò HLV trưởng, Copa America 2004, cúp vô địch châu Á 1980 và 1988, Cúp Vùng vịnh 1982...

Sở thích: Ậm nhạc, hội họa, câu cá và nấu ăn.

KHOA BÌNH (lược dịch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên