29/03/2019 12:18 GMT+7

Chỉ nhận ra mình phỏng khi ngửi thấy mùi... da thịt cháy

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Bà Jo Cameron chỉ nhận ra da tay mình bị phỏng khi ngửi thấy mùi thịt cháy. Hai cánh tay của bà vẫn thường xuyên bị bỏng vì cái bếp lò chỉ vì bà không hề thấy cảm giác đau nào cảnh báo.

Chỉ nhận ra mình phỏng khi ngửi thấy mùi... da thịt cháy - Ảnh 1.

Bà Jo Cameron, người phụ nữ không biết đau ở Scotland - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo Đài BBC, đó là vì bà Jo Cameron, 71 tuổi, là một trong hai người duy nhất trên thế giới được biết có một biến thể gen đặc biệt khiến họ không biết đau đớn là gì.

Điều này có nghĩa bà hầu như không cảm thấy đau, và chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hay hoảng sợ.

Tuy nhiên phải tới năm 65 tuổi người phụ nữ này mới nhận ra sự khác biệt kỳ lạ đó của mình. Ấy là khi các bác sĩ đã không thể tin nổi việc bà không cần dùng tới các loại thuốc giảm đau nào sau khi tiến hành một ca phẫu thuật nghiêm trọng.

Năm đó, bà cần phải phẫu thuật bàn tay. Các bác sĩ cảnh báo bà có thể bị đau đớn sau đó. Các bác sĩ đã không tin khi bà nói bà không cần dùng thuốc giảm đau sau phẫu thuật.

Sau này nhớ lại, bà Cameron mới nhận ra là ngay khi sinh con, bà cũng không thấy đau đớn gì. Tuy nhiên vào thời điểm đó, bà chỉ thấy sung sướng mà không băn khoăn chuyện đó có gì lạ.

Khi thấy bà không đau, người gây mê cho bà, bác sĩ Devjit Srivastava, đã gửi bà tới các chuyên gia di truyền học tại ĐH College London (UCL) và ĐH Oxford để nghiên cứu thêm sau khi kiểm tra thấy đúng là trong hồ sơ y khoa, bà Cameron chưa từng yêu cầu bất cứ loại thuốc giảm đau nào.

Sau các xét nghiệm, các chuyên gia đã tìm ra những biến thể gen đã khiến bà Cameron không có cảm giác đau đớn như hầu hết mọi người. Tất cả những thông tin về trường hợp không biết đau rất hi hữu này của bà Jo Cameron chỉ được công bố trong báo cáo nghiên cứu trên tạp chí British Journal of Anaesthesia.

Trong đó các nhà nghiên cứu cũng đã giải thích phát hiện về các biến thể gen của bà Jo có thể giúp họ tìm kiếm những liệu pháp điều trị mới cho một loạt những tình trạng đau đớn khác, từ những cơn đau sau phẫu thuật cho tới đau do tâm lý lo lắng.

Bà Jo sẽ không phải thay đổi bất cứ điều gì, tuy nhiên bà cho rằng cảm giác đau là điều quan trọng. Bà nói: "Đau có lý do tồn tại của nó, nó cảnh báo bạn, bạn nghe được tín hiệu cảnh báo". "Sẽ tốt hơn khi có sự cảnh báo lúc một điều gì không ổn xảy ra", bà nói thêm.

Tuy nhiên các bác sĩ tin rằng bà Jo cũng có thể có khả năng lành lại những vết thương nhanh hơn bình thường. Sự kết hợp cụ thể của những gen này cũng khiến bà bớt lo lắng hơn.

Đau mà... không biết bệnh gì! Đau mà... không biết bệnh gì!

TT - Nhiều phụ huynh lo lắng vì con cái kêu đau hết chỗ này đến chỗ kia nhưng sau nhiều lần xét nghiệm, chiếu chụp vẫn không tìm ra bệnh...

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên