Chỉ có người nghèo khóc

BÚT BI
BÚT BI

TT - Kinh tế đang lúc khó khăn, công việc làm ăn của nhiều người cũng chật vật. Người làm công ăn lương kêu, người làm chủ cũng than. Cái này gọi là “nhà nghèo khóc, còn nhà giàu cũng mếu”.

- Nhưng không phải ai cũng thế! Đây nè, báo nói nhiều đại gia vẫn đăng ký mua xe siêu sang và mua máy bay. Mếu với khóc chỗ nào?!

- Ở đời lắm chuyện khó hiểu, như người ta thường nói “coi vậy mà không phải vậy”. Tui nghe có đại gia dù rất mệt mỏi căng thẳng chuyện vốn liếng cũng sắm xe siêu sang chạy lui chạy tới, cốt để bàn dân thiên hạ nghĩ là “mình vẫn khỏe mạnh”. Ngồi trên xe siêu sang mà lòng rối như tơ vò nghĩ đến chuyện trả lãi vay ngân hàng.

- Có thể thực tế cũng có chuyện “làm màu” như thế. Nhưng tui đọc mấy dòng tin trên báo tự dưng cũng thấy buồn buồn, ông ạ! Đã đành người ta có tiền thì cứ xài, cứ sắm ôtô siêu sang, máy bay, nhưng nghĩ đến cảnh những người công nhân đồng lương eo hẹp, những người nghèo đang chật vật chạy bữa từng ngày không khỏi thấy xót xa. Chỉ có người nghèo mới khóc thiệt sự, khóc thiệt tình. Chỉ có giọt nước mắt người nghèo mới thiệt đắng chát, thấm đẫm nỗi buồn đau.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất