05/05/2014 08:48 GMT+7

Chị Ba bún bò lo... mua bằng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Gánh bún bò của chị có kế hoạch nâng cấp lên thành cửa hàng hay trung tâm bún bò không?

Ba bộ cùng “siết” người bán hàng rong

- Thôi ông anh ơi, tiền đâu thuê mướn mặt bằng, mà cũng chẳng đủ sức làm lớn đâu! Chỉ cứ là gánh thôi, đủ sống qua ngày, với lại thế này mới có chương trình “ăn ghi sổ” chứ? Mà sao tự dưng lại hỏi chuyện làm ăn vậy?

- Thì đọc báo nghe nói sắp tới sẽ tổ chức cho những người bán hàng ăn uống như chị đi học về vệ sinh thực phẩm. Đi học rồi thi và được cấp giấy chứng nhận đàng hoàng. Tui nhìn tới nhìn lui thì cái gánh bún bò của chị lấy đâu chỗ treo... giấy chứng nhận? Chỉ có cách đầu tư mở cửa hàng hoành tráng để lấy chỗ treo cái bằng lồng kính đàng hoàng.

- Chà, nghe thích nhỉ! Thế thì tui phải sắm thêm bộ đồ đầu bếp trắng tinh mặc vào cho xứng. Nói vui với ông anh vậy thôi, chứ cả đời tui là người bán bún đầu hẻm với gánh hàng rong, giờ nói chuyện cao xa mệt lắm, không hợp chút nào. Tui biết chuyện vệ sinh thực phẩm là quan trọng, người bán gánh tụi tui phải đảm bảo không chỉ nấu ngon mà còn chất lượng an toàn, không để người tiêu dùng lo lắng ăn xong mang bệnh. Nhưng nếu phải đi học lấy bằng gì đó thiệt cũng ngại quá chừng, thêm phiền toái mà không chắc có tốt hơn không. E là lại mất buổi chợ, tốn khoản tiền mà chẳng lợi ích gì. Mà tui, thi cử cái gì, chắc phải... mua bằng thôi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên