18/03/2012 07:42 GMT+7

Chết tại phòng mạch riêng của trưởng trạm y tế xã

NHẬT LỆ - ĐÔNG TRIỀU
NHẬT LỆ - ĐÔNG TRIỀU

TT - Khoảng 10g30 ngày 16-3, bà Trần Thị Tám (73 tuổi, trú tại ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau) được đưa đến phòng mạch riêng của bác sĩ Nguyễn Văn Công - trưởng Trạm y tế xã Phú Thuận - để chuyền nước biển bồi bổ sức khỏe.

Chuyền chưa hết một chai thì bà Tám lên cơn mệt, đến gần 12g cùng ngày thì bà tắt thở.

“Bác sĩ Công cho má chồng tôi uống một viên thuốc, thấy không bớt bác sĩ cho uống thêm hai viên nữa, sau đó tiêm thêm một mũi thuốc nhưng vẫn không hết mệt. Ít phút sau má tôi tắt thở” - bà Dương Thị Chiếm - con dâu út và là người trực tiếp đưa bà Tám đến phòng mạch - nói.

Công an tỉnh Cà Mau đã khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NHẬT LỆ - ĐÔNG TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên