19/04/2013 11:45 GMT+7

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội đền Hùng

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Sáng nay 19-4, hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ) dự dự giỗ Tổ Hùng Vương.

Hàng quán, dịch vụ loạn xạ đón khách vào đền HùngHơn 3 triệu lượt người dự lễ hội đền Hùng

Đúng 7g30, ban tổ chức lễ hội đền Hùng đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Tham dự lễ dâng hương có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ và một số bộ ngành, tỉnh thành khác.

MCzsbRRn.jpgPhóng to
Dòng người đông khủng khiếp chen chúc lên đền Thượng thắp hương, khấn lễ - Ảnh: Lâm Hoài
MkCwxfGV.jpgPhóng to
Chen lấn kinh hoàng - Ảnh: Lâm Hoài
jJCiaRq6.jpgPhóng to
Rước kiệu trong lễ giỗ Tổ - Ảnh: Việt Dũng
JXI3nURy.jpgPhóng to
Các vị lãnh đạo dâng hương tại đền Hùng - Ảnh: Việt Dũng
7lukdfIR.jpgPhóng to
Cảnh đông đúc tại lễ hội - Ảnh: Việt Dũng
9317e1dY.jpgPhóng to
Bãi giữ xe quá tải - Ảnh: Việt Dũng

Trước đó đoàn đại biểu dâng hương với xe mang quốc kỳ và cờ hội dẫn đường, khởi hành theo lộ trình từ đường Hùng Vương qua các tuyến đường của thành phố Việt Trì tiến về sân lễ hội đền Hùng.

Đoàn hành lễ bao gồm các tiêu binh rước quốc kỳ, cờ hội, vòng hoa, lẵng hoa, các thiếu nữ mang hương hoa, lễ vật, đoàn 100 con cháu lạc hồng, đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật lần lượt đi lên tiến vào dâng hương tại đền.

Sau khi các đại biểu thắp hương, chủ lễ đọc chúc văn tưởng nhớ các vua Hùng trước đền thờ. Chúc văn có đoạn viết: "Mừng hôm nay trống đồng dậy tới, núi sông dậy sấm anh hùng, trống đồng vang lên trời đất ngút ngàn linh khí. Toàn dân giỗ Tổ Hùng Vương, cả nước vui ngày quốc lễ, rộn rã trống chiêng, tưng bừng cờ xí. Bừng lên nhật nguyệt mây xanh hạ trắng bát ngát trường yên, rực sáng sơn hà, cờ đỏ sao vàng, thênh thang sóng địa…".

Đúng 8g30, lễ dâng hương tại đền kết thúc. Hàng vạn du khách thập phương bắt đầu hành hương về đền dâng lễ. Sau phần nghi lễ, ban tổ chức bắt đầu mở cửa cho người dân lên đền thắp hương.

Bắt đầu từ thời điểm này, hàng vạn người ùn ùn từ khắp các ngả đường hướng về đền Thượng trên đỉnh núi. Lối bậc thang bằng đá quá nhỏ trở nên quá tải nên hàng trăm người đã bám vào cây bò trên những con dốc trơn trượt để mong leo tới được khu đền Thượng thắp hương.

Đến khoảng 9g30, dòng người nhiều đoạn phải chôn chân tại chỗ không thể đi tiếp. Lượng người đông khủng khiếp cộng với không khí ngột ngạt, oi bức đã khiến nhiều người không đủ sức chen chúc, phải dừng nghỉ hoặc bỏ cuộc giữa chừng, số khác chấp nhận chỉ tới khu đền Hạ thắp hương rồi quay xuống.

Đến khoảng 10g30, dòng người vẫn tiếp tục đổ về khu vực đền, quốc lộ 32C bị ùn ứ kéo dài bởi đoàn xe con, xe khách chở người đi lễ.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên