26/02/2015 09:07 GMT+7

​Chém nhau và chém gió

BÚT BI
BÚT BI

TT -...Ngó nhau không ưa, đánh; mời rượu không uống, đánh; đang cãi cọ nhảy vô can, đâm... Sao người ta bỗng trở nên hung hăng vô lý thế này?

Đọc báo đầu năm mà không tin nổi vào mắt mình: chỉ một mùa tết có tới hơn 6.200 vụ đánh lộn đánh lạo bươu đầu mẻ trán, cả trăm nhân mạng chết oan chết uổng và chết lãng xẹt. 

Ngó nhau không ưa, đánh; mời rượu không uống, đánh; đang cãi cọ nhảy vô can, đâm... Sao người ta bỗng trở nên hung hăng vô lý thế này?

- Đúng là sợ thật. Nhưng đâu chỉ có vậy, người ta còn phang nhau chí tử để giật đồ lễ cầu may; cấu xé nhau tơi tả để xin ấn phúc lộc...

Hở ra là chửi nhau như tát nước mà không cần trao đổi, động tí thượng cẳng tay hạ cẳng chân bất phân phải trái. Chẳng còn biết phân biệt đâu là dũng cảm cao thượng và sự liều lĩnh đần độn. Sợ quá!

- Đến cả hai ông quan chức tỉnh nọ vừa bị kỷ luật vì đánh nhau tét đầu trong quán karaoke vì ông này không mời bia ông kia. Hầu hết những kẻ choảng nhau nói phải chơi tới bến là vì... danh dự!

- Danh dự gì ngữ đó, là tự ái vặt tào lao. Người hiểu biết về danh dự ai dám làm những chuyện đáng mắc cỡ như vậy!

- Tui hỏi thì nhiều bạn trẻ nói người ta xúc phạm mình mà không dám đánh là đồ nhát gan...

- Người có lá gan thật sự là người dám lên tiếng trước những nhiễu nhương nhan nhản, cất lên tiếng nói công lý công bằng. Chỉ có bọn nhát gan và tầm phào mới chỉ biết chém nhau và chém gió!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên