
2 nghi phạm gây ra vụ chém lộn làm 1 người chết, 2 người bị thương tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, ra đầu thú - Ảnh: Công an phường Diên Hồng
Ngày 17-12, nguồn tin cho biết 2 nghi phạm trong vụ chém người tại quán nhậu ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, đã ra đầu thú tại cơ quan công an.
Trước đó khoảng 4h sáng 17-12, tại quán nhậu Ok Zui trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, có khoảng 4 - 5 bàn khách đang ngồi nhậu.
Trong đó một bàn gồm Mai Văn Hùng Nhân (18 tuổi), trú phường Hội Phú; Dương Quốc Nguyên (15 tuổi), trú phường Pleiku; Nguyễn Hoàng Gia Khang (16 tuổi), trú phường Diên Hồng và người tên Bảo (chưa rõ lai lịch).
Bàn đối diện có Phạm Văn Thuận (31 tuổi), trú phường Hội Phú; Phan Văn Hòa (24 tuổi), trú làng Jut 1, xã Ia Hrung, và một thanh niên chưa rõ nhân thân.
Trong lúc nhậu, Nguyễn Hoàng Trung Hậu (28 tuổi), trú phường Pleiku, là quản lý quán, đến ngồi nói chuyện với bàn của Nhân. Sau đó, cả nhóm vào bên trong quán trao đổi thì Hậu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Hòa.
Khi quay lại bàn nhậu, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, Hòa dùng tay đánh vào mặt Hậu. Bực tức, Hậu đánh trả thì được những người xung quanh can ngăn. Sau đó, Hòa và Thuận rời khỏi quán.

Công an tỉnh Gia Lai cùng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: CÔNG ĐÔNG
Khoảng 15 phút sau, Thuận cầm kiếm, Hòa cầm dao quay lại quán, lao vào chém, đâm những người đang ngồi nhậu.
Hậu quả, anh Mai Văn Hùng Nhân bị thương nặng, chết trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân Nguyễn Hoàng Trung Hậu và Nguyễn Tài Trọng Nghĩa bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.
Sau khi tiếp nhận tin báo tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, đã phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng tổ chức vận động, tiếp nhận 2 nghi phạm ra đầu thú là Phạm Văn Thuận (31 tuổi), và Phan Văn Hòa (24 tuổi).
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng tiếp tục đấu tranh để làm rõ hành vi phạm tội của các nghi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận