30/06/2015 07:26 GMT+7

Chém bị thương cha và chú của "người tình trong mộng"

ĐỨC THANH - N.CA DAO
ĐỨC THANH - N.CA DAO

TTO - Đêm 29-6, trung tá Nguyễn Văn Tài - Trưởng CA P.Tam Phú (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết nhận tin báo, Công an phường Tam Phú đã phối hợp với hình sự Công an Q.Thủ Đức truy bắt nhóm thanh niên khoảng 10 người dùng mã tấu, gậy chém bị thương hai anh em.

Công an Q.Thủ Đức đang lập biên bản hiện trường vụ truy sát tại nhà ông Hoàng - Ảnh: Đức Thanh
Công an Q.Thủ Đức lập biên bản hiện trường vụ truy sát tại nhà ông Hoàng - Ảnh: Đức Thanh

Vài chục phút sau, lực lượng công an phường đã đưa Thuận và Hiến, là hai đối tượng trong nhóm nêu trên về Công an P.Tam Phú làm rõ và lập hồ sơ, tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để bàn giao công an quận xử lý theo thẩm quyền.

Theo anh P.C.H (con rể ông Hoàng), sự việc xảy ra vào khoảng 21g15 cùng ngày. Tối đó gia đình anh H. tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai anh.

Tiệc tàn, ​ ông Nguyễn Huy Hoàng (50 tuổi) và ông Nguyễn Huy Hưng (38 tuổi, cùng ngụ đường số 9, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) về nhà trước.

Khi hai ông này về đến nơi thì bị Hiến, Thuận cùng đồng bọn bất ngờ xông vào chém. Khoảng 5 phút sau,  mọi người trong gia đình trở về thì bất ngờ chứng kiến cảnh ông Hoàng và ông Hưng bị thương nên gấp rút đưa nạn nhân đến Bệnh viện Q.Thủ Đức cấp cứu.

Theo bác sĩ trực cấp cứu tại Bệnh viện Q.Thủ Đức cho biết, ông Hoàng bị đứt gân duỗi bên tay phải, còn ông Hưng bị chém một nhát gây tổn thương ở phần mềm phía sau lưng. Cả hai nạn nhân sẽ phải phẫu thuật để nối cơ, gân.

Anh P.C.H cho hay dù biết chị N.H.T.Đ. (18 tuổi, con gái ông Hoàng) đã có bạn trai nhưng Hiến vẫn theo đuổi. Có lần, Hiến gây sức ép với chị Đ. nên anh này đứng ra hòa giải. “Trong lúc nói chuyện, tôi vô tình rọi đèn xe vào Hiến nên Hiến kiếm cớ gây sự” - theo anh P.C.H.

Vì vậy ngày 1-6, Hiến, Thuận và một thanh niên chưa rõ lai lịch, mang theo mã tấu đến tìm anh P.C.H.

Khi Thuận mở cốp xe lấy mã tấu thì bị ông Hoàng phát hiện ngăn chặn lại, giữ tang vật và dẫn Thuận đến phường lập biên bản, làm cam kết sẽ không gây sự với gia đình ông Hoàng nữa.

Còn theo chị N.H.T.Đ (con gái ông Hoàng), khi gia đình chị từ nơi tổ chức tiệc sinh nhật con trai anh P.C.H, trên đường về nhà, gia đình chị Đ. biết nhóm của Hiến và Thuận sẽ tìm đến nhà chị để gây gỗ. Vì vậy gia đình chị Đ. đã cho người đến Công an P.Tam Phú trình báo việc Hiến, Thuận cùng đồng bọn sẽ tấn công những người trong gia đình chị.

Cũng theo chị Đ., khi nghe trình báo, một công an phường Tam Phú trả lời “hết giờ làm việc” nên họ đã không xuống giải quyết sự việc.

“Khi nhóm của Hiến, Thuận cầm mã tấu, gậy… ập đến sắp chém những người thân trong gia đình tôi, một lần nữa gia đình tôi đã điện thoại cầu cứu Công an P.Tam Phú trợ giúp, nhưng chỉ sau khi nhóm của Hiến, Thuận đã chém bố và chú tôi bị trọng thương, rồi bỏ đi thì công an phường mới có mặt”, chị Đ. bức xúc nói.

Chị Đ. cho biết Thuận hiện là dân quân P.Tam Phú.

Trao đổi về thông tin Công an P.Tam Phú có chậm trễ, chần chừ hay không trong xử lý tin báo từ phía gia đình ông Hoàng, trung tá Nguyễn Văn Tài khẳng định, Công an P.Tam Phú chỉ nhận được tin báo từ gia đình ông Hoàng sau khi nhóm của Hiến, Thuận đã chém ông này và ông Hưng bị thương.

Ngoài ra, Công an P.Tam Phú không nhận được tin báo nào khác. Chỉ khi làm việc với Hiến, Thuận và chị Đ. con gái ông Hoàng thì chúng tôi mới biết họ đã nhắn tin trước đó.

Trung tá Tài xác nhận thêm: "Hiện chúng tôi đang làm rõ việc Thuận có phải là dân quân  P.Tam Phú hay không. Lần trước Thuận đi xe gắn máy cùng Hiến, mang mã tấu đến nhà ông Hoàng gây chuyện. Tuy nhiên, lần đó Thuận chưa gây án nên công an phường chỉ yêu cầu Thuận viết cam kết không được tiếp tục gây sự với gia đình ông Hoàng. Nhưng hôm nay, Thuận và Hiến tiếp tục kéo cả nhóm đến nhà ông Hoàng chém người, chúng tôi đang lập hồ sơ để chuyển Công an Q.Thủ Đức điều tra, xử lý."

ĐỨC THANH - N.CA DAO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên