23/11/2014 00:15 GMT+7

Chelsea và Man City cùng thắng

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Khuya 22-11, Chelsea, Manchester City đã tận dụng rất tốt ưu thế sân nhà để giành trọn 3 điểm trước West Brom và Swansea City ở vòng 12 Premier League.

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã có một trận đấu rất dễ dàng trước West Brom. Ngay ở phút thứ 11, tỉ số đã được mở cho đội chủ nhà khi Diego Costa phá bẫy việt vị thành công để đón quả tạt bên cánh trái của Oscar. Trong tư thế không người kèm, Diego Costa bình tĩnh dùng ngực hãm bóng rồi thực hiện pha bắt vô-lê hạ gục thủ môn Ben Foster, khai thông thế bế tắc cho Chelsea.

Bàn thắng sớm đã giải tỏa sức ép tâm lý và tiếp thêm hưng phấn cho các học trò HLV Jose Mourinho. Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục vây hãm khung thành West Brom bằng những pha lên bóng uyển chuyển với tốc độ cao. Dù thủ môn Ben Foster đã chơi xuất sắc khi chặn được hai cú sút hiểm hóc của Oscar (15') và Diego Costa (19') nhưng anh vẫn không thể ngăn Chelsea có bàn thắng thứ hai.

Phút 25, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự West Brom, Cesc Fabregas thực hiện pha đá phạt góc nhanh cho Eden Hazard băng lên dứt điểm vào góc gần hạ thủ môn Ben Foster, nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.  

Tình thế càng thêm khó khăn cho đội khách khi hậu vệ Claudio Yacob bị truất quyền thi đấu ở phút 29 (thẻ đỏ trực tiếp) vì vào bóng thô bạo với Diego Costa.  

Chơi hơn người, Chelsea gia tăng sức ép, khiến khung thành West Brom luôn phải đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, khi mọi người đều nghĩ "The Blues" sẽ dễ dàng có thêm bàn thắng thì họ lại tỏ ra nóng vội, đặc biệt là ở những tình huống quyết định. Vì thế, dù tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng do chủ quan và nóng vội trong dứt điểm, Chelsea đã không có được bàn thắng thứ ba.

Với ba điểm giành được, Chelsea xây chắc ngôi đầu bảng với 32 điểm, tạm gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ hai Southampton (chưa đá vòng 12) lên thành 7 điểm.

* Còn tại sân Etihad, dù gặp khá nhiều khó khăn trước Swansea City, nhưng bản lĩnh nhà vô địch cũng đã giúp Manchester City (Man City) có trọn 3 điểm.

Niềm vui của Yaya Toure (giữa) sau khi nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City - Ảnh: PA

Trận này, Man City nhập cuộc không tốt và đã để cho Swansea City vượt lên ở phút thứ 9 với pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Wilfried Bony.

Bị thủng lưới, Man City dồn lên đáp trả và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ. Phút 19, từ pha lên bóng bên cánh phải, Jesus Navas thoát xuống thực hiện đường căng ngang loại hết hàng phòng ngự Swansea City cho Stevan Jovetic băng lên đệm bóng hạ thủ môn Fabianski từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho Man City.

Sau bàn gỡ, Man City tiếp tục tấn công và tạo thêm được nhiều cơ hội nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng nên phải đến phút 62, "Man xanh" mới có bàn thắng thứ hai với pha dứt điểm tinh tế từ góc hẹp của tiền vệ Yaya Toure sau đường chuyền của Fernandinho.

Thắng trận này, Man City củng cố vững chắc vị trí thứ ba với 24 điểm, kém Southampton một điểm và kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm.  

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên