14/12/2014 00:10 GMT+7

Chelsea và Man City cùng song hành

H.LAM
H.LAM

TTO - Khuya 13-12, Chelsea đá bại Hull City 2-0 trên sân nhà còn Manchester City vượt qua Leicester City 1-0 trên sân khách ở vòng 16 Premier League để tiếp tục bám đuổi nhau trên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea dồn đội hình lên tấn công phủ đầu và họ đã thành công với lối chơi này. Phút 7, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Oscar thoát xuống tạt bóng cho Eden Hazard bật cao đánh đầu hạ thủ môn Allan McGregor từ cự ly gần mở tỉ số cho Chelsea. 

Sau bàn thắng, Chelsea tiếp tục ép sân. Tuy nhiên, do thiếu vắng nhạc trưởng Cesc Fabregas (bị treo giò) nên   nnhững pha lên bóng của "The Blues" cũng mất đi tính sáng tạo. Vì thế, dù cầm nhiều bóng hơn (62%) nhưng Chelsea lại không thể áp sát được khung thành thủ môn Allan McGregor. Thậm chí, xét về số pha dứt điểm, Hull City còn thực hiện được nhiều hơn Chelsea (Trong 60 phút đầu, Hull tung ra 7 cú sút, còn Chelsea chỉ có 4).

Chelsea chỉ thể hiện được mình trong 30 phút cuối khi tiền vệ Tom Huddlestone (Hull City) nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha vào bóng nguy hiểm với Filipe Luis. Chơi hơn người, Chelsea gia tăng sức ép và những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học trò HLV Jose Mourinho cuối cùng cũng đã được đền đáp. 

Phút 68, sau một loạt pha phối hợp như đá tập, Eden Hazard đã có đường chuyền tinh tế cho Diego Costa thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Allan McGregor, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Thắng trận này, Chelsea xây chắc ngôi đầu bảng với 39 điểm.

Lampard - người hùng của Man City trong chiến thắng trước Leicester City - Ảnh: Reuters

Tại sân King Power, với một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, Man City cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Leicester City đang bị dồn vào thế chân tường (Leicester City hiện đang đứng cuối bảng). 

Tương tự Chelsea, trước một Leicester City quá yếu, Man City cũng đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Nhưng đã không có một trận đấu dễ dàng cho "Man xanh" khi Leicester City với quyết tâm kiếm điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng đã chủ động chơi phòng ngự số đông ngay từ đầu.

Lối chơi này đã gây cho Man City rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của Leicester City cũng chỉ giúp họ cầm chân Man City đến cuối hiệp một. Phút 40, từ pha lên bóng bên cánh trái, Samir Nasri dùng kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Konchesky rồi thực hiện đường căng ngang cho Frank Lampard đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.  

Với 3 điểm giành được, Man City xây chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 36 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea   3 điểm. 

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên