15/12/2019 05:37 GMT+7

Chelsea thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Tối 14-12, Chelsea đã có trận thua nghiệt ngã 0-1 khi tiếp Bournemouth trên sân nhà bởi bàn thua ở những phút cuối trận.

Chelsea thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League - Ảnh 1.

Chelsea (áo xanh) chơi bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu - Ảnh: REUTERS

Thời gian qua, đoàn quân của HLV Frank Lampard có phong độ không tốt. Vì vậy trận gặp đội đang có 5 trận thua liên tiếp ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) là Bournemouth được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea lấy lại được sự tự tin cần thiết trong giai đoạn khó khăn sắp tới.

Như thường lệ, Chelsea sớm đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép lên phần sân đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà lại tỏ ra thiếu sự sáng tạo cần thiết. Những đợt lên bóng của Chelsea bế tắc và phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật cá nhân của Willian và Christian Pulisic ở hai cánh.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, HLV Frank Lampard thể hiện rõ quyết tâm có được bàn thắng khi dùng cả 3 sự thay đổi người để tăng cường hàng công.

Tuy nhiên, những cầu thủ được tung vào sân gồm Callum Hudson-Odoi, Mateo Kovacic và Michy Batshuayi cũng không thay đổi được gì về mặt thế trận.

Tấn công bế tắc, Chelsea phải chịu cảnh nghiệt ngã của bóng đá khi để cho Bournemouth có bàn thắng ở những phút gần cuối trận.

Phút 84, tận dụng một tình huống bẫy việt vị sai lầm của hàng phòng ngự Chelsea, Dan Gosling chạm bóng bằng ngực rồi móc ngược ra sau.

Chelsea thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Dan Gosling tâng bóng qua đầu thủ môn Kepa ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: GETTY IMAGES

Bóng vượt qua tầm với của thủ thành Kepa và đi qua vạch vôi bất chấp nỗ lực cản phá của Azpilicueta.

Ban đầu, trọng tài chính Graham Scott có phần lưỡng lự khi cho rằng Gosling đã việt vị. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, ông đã công nhận bàn thắng cho Bournemouth.

Bị dẫn bàn, Chelsea càng tấn công dữ dội. Tuy nhiên, họ vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự số đông của đối phương và qua đó chấp nhận thua cuộc.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Chelsea ở Premier League và là trận thua thứ tư trong 5 vòng gần nhất. Dù vậy, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có mặt trong top 4 với 29 điểm, hơn đội xếp sau là Sheffield United 4 điểm.

Trong trận đấu cùng giờ, đội nhì bảng Leicester City đã vất vả để có được 1 điểm trước Norwich City. Thi đấu trên sân nhà, nhưng đội chủ sân King Power lại để cho Norwich vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Teemu Pukki ở phút 26.

Đến phút 38, Jamie Vardy có cú đánh đầu hiểm hóc sau quả đá phạt góc của đồng đội. Bóng đi khó chịu khiến thủ thành Tim Krul xử lý không tốt và tự đưa bóng về lưới nhà. Trận hòa 1-1 khiến Leicester bị Liverpool bỏ xa tới 11 điểm trên bảng xếp hạng.

Thắng Watford, Liverpool hơn Man City 17 điểm Thắng Watford, Liverpool hơn Man City 17 điểm

TTO - Tối 14-12, Liverpool tiếp tục phong độ ấn tượng tại Giải ngoại hạng Anh (Premier League) khi đá bại Watford 2-0 trên sân nhà Anfield ở vòng 17, qua đó tạm bỏ xa đội đương kim vô địch Man City 17 điểm.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên