14/12/2019 09:20 GMT+7

Vòng 17 Premier League: Chỉ còn Leicester bám đuổi Liverpool?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 46 điểm sau 16 vòng đấu - sự bền bỉ của Liverpool đang khiến cả Giải ngoại hạng Anh (Premier League) phải nản lòng. Và lúc này dường như chỉ còn mỗi Leicester bám víu hi vọng đuổi kịp Liverpool.

Vòng 17 Premier League: Chỉ còn Leicester bám đuổi Liverpool? - Ảnh 1.

Leicester (trái) hi vọng bám đuổi Liverpool nhờ lợi thế lịch thi đấu - Ảnh: Goal.com

Leicester 38 điểm, Manchester City 32 điểm, Chelsea mới 29 điểm. Tình thế cuộc đua vô địch Premier League năm nay rất giống với mùa giải 2017-2018. Năm đó, Manchester City cũng giành được 46 điểm sau 16 vòng và kết quả họ vô địch sớm 5 vòng đấu.

Sẽ bỏ cuộc sau 2 vòng nữa?

Năm đó, đối thủ chính của Manchester City trong cuộc đua vô địch là Manchester United do HLV Jose Mourinho dẫn dắt với một đội ngũ đầy các cầu thủ ngôi sao. Còn Leicester lúc này thì kinh nghiệm, đẳng cấp trong cuộc đua vô địch của các cầu thủ lẫn HLV Brendan Rodgers vẫn bị đánh giá khá thấp.

Trước vòng 17, các nhà cái đưa ra tỉ lệ cược vô địch của Liverpool là 2/13 (13 ăn 2), Manchester City 8/1 (1 ăn 8) và Leicester 16/1 (1 ăn 16)… Điều này có nghĩa đến lúc này, Manchester City vẫn được đánh giá cao hơn Leicester trong cuộc bám đuổi Liverpool.

Đêm nay, Leicester chỉ phải tiếp đón Norwich trên sân nhà - cơ hội tốt để họ tiếp tục giành trọn 3 điểm và bứt khỏi Manchester City (phải gặp Arsenal ở vòng này). Nhưng đến vòng 18, Leicester và Manchester City sẽ chạm trán nhau. Chuyến làm khách đến sân Etihad có thể sẽ chấm dứt giấc mơ đua vô địch của "bầy cáo" Leicester ở mùa giải này.

Liverpool cũng có nỗi lo

Nhưng tất cả không phải đều màu hồng với Liverpool, khi họ sắp sửa bước vào giai đoạn căng thẳng nhất mà những nhà vô địch Champions League luôn phải đối mặt: đó là tháng 12 của giải đấu FIFA World Club. Tuần sau, Liverpool sẽ chính thức bước vào giải đấu này và buộc phải hoãn trận đấu ở vòng 18 gặp West Ham.

Đó sẽ là một chuỗi domino hiệu ứng tiêu cực với Liverpool. Trận đá bù thông thường sẽ được dời đến tháng 3 hoặc 4 - thời điểm đua tranh Champions League quyết liệt. Và trước mắt, ngay sau khi trở về từ FIFA World Club, Liverpool sẽ phải chạm trán Leicester trong trận cầu "6 điểm".

Hãy thử tưởng tượng kịch bản sau, Leicester tiếp tục bám đuổi Liverpool ở vòng này, rồi đánh bại Manchester City ở vòng 18, họ sẽ rút ngắn khoảng cách còn 5 điểm. Trận gặp Liverpool ở vòng 19 sẽ diễn ra trên sân của Leicester và nếu chiến thắng, khoảng cách sẽ chỉ còn 2 điểm. Sức ép lúc đó sẽ trở lại trên đôi vai Liverpool.

Thêm vào đó, ngay từ lúc này, khó khăn về lực lượng đã bắt đầu chồng chất với Liverpool khi Dejan Lovren nối tiếp Joel Matip cùng Fabinho dính chấn thương. Sự vắng mặt 3 cầu thủ này đặt hàng thủ Liverpool vào tình trạng báo động. 

Nhưng dù sao, việc các cầu thủ dự bị như Naby Keita, Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri, Divock Origi liên tục tỏa sáng thời gian qua cũng cho thấy sức mạnh đáng sợ của Liverpool lúc này: quá đồng đều ở các tuyến lẫn các cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị.

"Hỗn loạn" cuộc đua ở Bundesliga

Nếu Giải ngoại hạng Anh đang dần trở nên nhàm chán, thì Giải vô địch Đức (Bundesliga) có lẽ là mùa giải sôi động nhất suốt nhiều năm qua.

Cụ thể, trận thua trước Monchengladbach đã đẩy Bayern Munich (B.M) xuống tận vị trí thứ 7 với 24 điểm sau 14 vòng đấu, trong khi Monchengladbach chễm chệ ngôi đầu với 31 điểm. Và khoảng giữa Monchengladbach và B.M còn có Leipzig (30 điểm), Dortmund (26), Schalke 04 (25), Freiburg (25) và Leverkusen (25).

Đêm nay, B.M chỉ phải tiếp đón Bremen trên sân nhà, đó sẽ là cơ hội để "hùm xám" đứng dậy sau chuỗi trận bết bát ở giải quốc nội. Dù vậy, hiện họ vẫn đối mặt với cơn bão chấn thương khiến hàng loạt trụ cột như Lucas Hernandez, Niklas Sule, Corentin Tolisso, Kinglsey Coman vắng mặt.


Leicester nhấn chìm Arsenal nhờ Vardy Leicester nhấn chìm Arsenal nhờ Vardy

TTO - Rạng sáng 10-11, tiền đạo Jamie Vardy tỏa sáng với bàn mở tỉ số và đường kiến tạo cho James Maddison lập công, giúp Leicester City đá bại Arsenal 2-0 trên sân King Power ở vòng 12 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên