Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022
Chelsea thắng trận đầu tay, Ajax đè bẹp Valencia ở Champions League
TTO - Rạng sáng 3-10, bộ đôi Tammy Abraham và Willian đã cùng nhau tỏa sáng, góp công giúp Chelsea đá bại Lille 2-1 trên sân Stade Pierre-Mauroy ở lượt trận thứ 2 bảng H Champions League.

Pha dứt điểm mở tỉ số cho Chelsea của Abraham - Ảnh: REUTERS
Trận đấu diễn ra cởi mở khi hai đội đều chủ động chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp. Chelsea nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Abraham.
Phút 22, từ pha lên bóng ở trung lộ, Fikayo Tomori tung đường chuyền tinh tế vào khoảng trống giữa 2 trung vệ chủ nhà cho Abraham phá bẫy việt vị thoát xuống.
Chân sút mang áo số 9 của Chelsea hãm bóng điệu nghệ bằng chân trái rồi xoay người tung cú dứt điểm bằng chân phải đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Mike Maignan, mở tỉ số cho Chelsea.
Bị thủng lưới, Lille dồn đội hình lên đáp trả và đội chủ nhà cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ.
Phút 33, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, tiền đạo Victor Osimhen bật cao hơn hai trung vệ đội khách thực hiện pha đánh đầu đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Kepa, quân bình tỉ số 1-1 cho Lille.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi Willian nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS
Những phút sau đó, hai đội ăn miếng trả miếng và cả hai đều có cơ hội vượt lên nhưng không bên nào tận dụng được.
Trong thế trận tấn công cởi mở, tiền vệ Willian đã tỏa sáng với một siêu phẩm bắt vô-lê, góp công giúp Chelsea rời sân với trọn vẹn 3 điểm.
Phút 78, từ pha lên bóng bên cánh trái, Hudson-Odoi thoát xuống treo bóng vào vòng cấm. Willian từ cánh phải băng vào thực hiện pha bắt vô-lê tuyệt đẹp bằng chân phải, trái bóng đập đất rồi bay về góc xa làm bó tay thủ môn Maignan, ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.
Đây là trận thắng đầu tiên của Chelsea tại Champions League năm nay. Thắng trận này, Chelsea vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng H với 3 điểm.

Các cầu thủ Ajax ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Valencia - Ảnh: REUTERS
Ở trận đấu còn lại, Ajax đã gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Valencia 3-0 trên sân khách.
Trận này, Ajax cầm bóng ít hơn Valencia nhưng các học trò HLV Erik ten Hag lại tận dụng rất tốt những cơ hội có được để rời sân bằng một chiến thắng tưng bừng.
Các bàn thắng của Ajax được ghi do công Hakim Ziyech (8’), Quincy Promes (34’) và Donny van de Beek (67’).
Đội chủ nhà Valencia cũng đã có vài cơ hội để ghi bàn thắng danh dự nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong đó có tình huống sút hỏng 11m của tiền vệ Daniel Parejo ở phút 25.
Chung cuộc, Ajax đá bại Valencia 3-0 và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, hơn hai đội xếp sau Chelsea và Valencia mỗi đội 3 điểm.
-
TTO - Ngày 20-5, tuyển Việt Nam đã giành vé vào chung kết bóng chuyền nam SEA Games 31 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thái Lan ở bán kết.
-
TTO - Một số phụ huynh ở TP.HCM lo lắng khi biết con tiêm vắc xin COVID-19 đã hết hạn. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, với vắc xin hết hạn trên nhãn nhưng được cập nhật hạn dùng sẽ không thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc xin.
-
TTO - Nếu chiến thắng ở trận chung kết SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 2 lập hattrick HCV, điều chưa từng có trong lịch sử các kỳ đại hội.
-
TTO - Tính từ 16h ngày 19-5 đến 16h ngày 20-5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới trong nước (giảm 128 ca so với ngày trước đó) tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.380 ca trong cộng đồng).
-
TTO - Đặt chỉ tiêu 140 HCV tại SEA Games 31 nhưng tính đến 20h45 ngày 20-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 163 HCV, vượt chỉ tiêu 23 HCV.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận