23/04/2014 04:11 GMT+7

Chelsea cầm chân Atletico Madrid

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 23-4, Chelsea đã xuất sắc cầm chân Atletico Madrid 0-0 trên sân Vicente Calderon trong trận lượt đi bán kết Champions League.

Nói xuất sắc là bởi trận này Chelsea thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và án treo giò. Chưa hết, khi trận đấu mới trôi qua 15 phút, Chelsea mất tiếp thủ môn số 1, Petr Cech do chấn thương. Nhưng với lối chơi phòng ngự nhiều tầng - điều chỉ xảy ra khi đội bóng của Jose Morinho đối đầu với những đội bóng siêu tấn công như Barcelona hay Bayern Munich, The Blues đã cầm chân Atletico Madrid 0-0 trên sân Vicente Calderon, qua đó giành được chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà Stamford Bridge vào giữa tuần sau.

Cả trận, các con số thống kê đều nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Atletico Madrid cầm bóng 62% (Chelsea 38%), có 27 pha dứt điểm (Chelsea 5), được hưởng 6 quả phạt góc (Chelsea 4). Tuy nhiên, do không phải là một đội bóng mạnh về tấn công (Atletico Madrid chỉ chơi hay khi phòng ngự phản công) nên dù chiếm ưu thế hoàn toàn, các học trò HLV Diego Simeone vẫn không tài nào tìm được mành lưới của Chelsea.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa khiến Atletico Madrid bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng là lối chơi thiếu biến hóa. Cả trận, Atletico Madrid chỉ tập trung lên bóng ở hai cánh rồi sau đó tạt vào cho các tiền đạo dứt điểm. Lối chơi này đã bị HLV Jose Mourinho bắt bài.

Vì thế dù vắng hậu vệ cao to Branislav Ivanovic (treo giò), rồi sau đó mất tiếp đội trưởng John Terry do chấn thương (72'), nhưng với những bài tập chống bóng bổng được chuẩn bị kỹ càng, hàng phòng ngự Chelsea đã vô hiệu hóa thành công mọi quả tạt từ hai cánh của Atletico Madrid, khiến "cỗ máy dội bom" Diego Costa "tắt điện" hoàn toàn trước khung thành.

Chỉ một lần duy nhất hàng phòng ngự Chelsea không cắt được những quả tạt của Atletico Madrid là ở phút đá thêm giờ. Nhưng trong lần hiếm hoi có cơ hội, chân sút được đồn đoán sẽ trở thành người của Chelsea vào mùa giải tới - Diego Costa lại đánh đầu vào ngay vị trí thủ môn Mark Schwarzer đã chọn sẵn.

Ngoài cơ hội bị bỏ lỡ này, Atletico Madrid còn có một cơ hội khác ở phút 76 khi Lampard để bóng chạm tay trước vòng cấm. Đáng tiếc pha sút phạt xuyên hàng rào vào góc gần của đội trưởng Gabi lại không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Schwarzer.  

Bên phía Chelsea, tình huống đáng chú ý nhất của họ là pha đột phá và đứt điểm táo bạo của Fernando Torres (59') - chân sút lần đầu trở lại sân Vicente Calderon sau gần 7 năm chia tay. Đáng tiếc pha dứt điểm của Torres lại đi ngay vào tay thủ môn  Courtois.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Jose Mourinho giơ tay lên trời ăn mừng như thể Chelsea vừa giành được chiến thắng. Điều đó cho thấy "Người đặc biệt" đã chuẩn bị kỹ để thủ hòa Atletico Madrid tại Vicente Calderon, rồi sau đó giải quyết đối thủ này trong trận lượt về (1-5) tại sân Stamford Bridge - trận đấu The Blues có sự trở lại của hai ngôi sao tấn công quan trọng: tiền vệ tổ chức Eden Hazard và sát thủ Samuel Eto'o sau chấn thương. 

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên