12/11/2023 17:31 GMT+7

Check-in con đường hoa dã quỳ tại đại học lớn nhất Việt Nam

Không phải Ba Vì, con đường hoa dã quỳ tại Đại học Quốc gia Hà Nội mới là điểm đến đang được các bạn trẻ săn đón trong mùa hoa dã quỳ năm nay.

Lưu giữ những năm tháng thanh xuân bên hoa dã quỳ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Lưu giữ những năm tháng thanh xuân bên hoa dã quỳ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km, những con đường ngập sắc vàng của hoa dã quỳ trong khuôn viên cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội khiến du khách mê mẩn ngay lần đầu trong thấy.

Hoa dã quỳ tại đây được trồng từ tháng 3-2022, với hai tuyến đường: tuyến 6 dài khoảng 1,2km và tuyến 11A dài gần 800m. 

Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác tại khu đô thị đại học thông minh này cũng trồng hoa dã quỳ, bắt đầu từ tháng 2-2023.

Nhiều nữ sinh tranh thủ chụp cùng hoa trong thời gian hoa nở rộ nhất - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nhiều nữ sinh tranh thủ chụp cùng hoa trong thời gian hoa nở rộ nhất - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Việc trồng hoa dã quỳ nhằm tạo cảnh quan xanh mát, điểm check-in cho các bạn sinh viên và du khách đến với Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện ngôi trường này đã đón khoảng 6.000 sinh viên tại các trường của Đại học Quốc gia Hà Nội đến học tập.

Cùng 18 người trong đoàn đến tham quan Đại học Quốc gia Hà Nội, chị Đoàn Anh Thư không khỏi bất ngờ trước con đường hoa dài miên man ngay trong khuôn viên trường.

"Đây là lần đầu tiên mình ngắm hoa dã quỳ ở khoảng cách gần như vậy, loài hoa này mang đến cảm giác hoang dã, mạnh mẽ. Thoáng qua thì tưởng hoa cúc, nhìn nữa lại tưởng hướng dương, nhưng hóa ra lại là hoa dã quỳ.

Trong tương lai chắc chắn đây sẽ trở thành điểm đến thu hút du khách bởi không chỉ có hoa đẹp, mà so với Ba Vì ở đây gần trung tâm Hà Nội hơn", chị Anh Thư chia sẻ.

Nhiều khách mê mẩn với hoa dã quỳ ngay lần đầu chiêm ngưỡng - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Nhiều khách mê mẩn với hoa dã quỳ ngay lần đầu chiêm ngưỡng - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chuyển đến cơ sở Hòa Lạc được hơn 2 tháng, bạn Lê Thị Thùy Linh - sinh viên năm nhất - chia sẻ đã đến cơ sở mới học thì không còn muốn quay lại trường trong nội thành bởi không khí tại đây trong lành, thoáng đãng, trái ngược hoàn toàn với khu nội đô.

"Nhiều người nghĩ ở trên này chắc tẻ nhạt lắm vì thiếu chỗ chơi, nhưng trường có rất nhiều câu lạc bộ, hoạt động để chúng mình tham gia nên khá vui. Chẳng hạn, trường có nhiều điểm check-in như đường hoa dã quỳ, đồi chè cũng rất ấn tượng", Thùy Linh chia sẻ.

Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc có diện tích hơn 1.100ha, được quy hoạch trở thành khu đô thị đại học thông minh, hiện đại, phát triển xanh và bền vững.

Hai con đường hoa dã quỳ rực rỡ nhất tại Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc hiện nay có chiều dài hơn 1,2km và gần 800m - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hai con đường hoa dã quỳ rực rỡ nhất tại Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc hiện nay có chiều dài hơn 1,2km và gần 800m - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thảm hoa vàng rực thành điểm check-in được các bạn trẻ yêu thích - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thảm hoa vàng rực thành điểm check-in được các bạn trẻ yêu thích - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Các bạn sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội check-in nhí nhảnh với hoa dã quỳ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Các bạn sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội check-in nhí nhảnh với hoa dã quỳ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hoa dã quỳ thu hút nhiều chú ong đến lấy mật - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hoa dã quỳ thu hút nhiều chú ong đến lấy mật - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bên cạnh hoa dã quỳ, khi đến với Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc, du khách cũng có thể check-in với đồi chè VNU - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bên cạnh hoa dã quỳ, khi đến với Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc, du khách cũng có thể check-in với đồi chè VNU - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chiêm ngưỡng hàng triệu hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang YaChiêm ngưỡng hàng triệu hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya

Chư Đang Ya - một ngọn núi lửa ở Gia Lai - được phủ hàng triệu bông hoa dã quỳ đang vào mùa thu hút du khách đến tham quan.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên