Tag: chê bai

4 chị em bị mắng xối xả vì dám lớn tiếng chê bai chó cưng của mẹ

Chú chó Lu mặt hả hê vì được bà chủ bênh vực, thậm chí mắng xối xả các con vì không biết đường mở cửa khi Lu đi chơi về.

Nguyên Vũ và Mỹ Lệ 'dằn mặt' nhau vì người chẳng liên quan

Chỉ vì cụm từ 'xấu đau xấu đớn' khiến 2 nghệ sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt phải nặng lời qua lại gây ồn ào cõi mạng.

Con nghiện đâm chết người giao ma túy đá vì chê 'hàng' ít

TTO - Thỏa thuận đổi một điện thoại di động lấy một tép ma túy đá. Nhưng sau khi nhận được ‘hàng’, con nghiện chê ‘hàng’ ít nên mang dao quay lại đâm chết người giao ma túy.

6 phát minh nổi tiếng ban đầu bị chê thậm tệ

TTO - Máy bay từng bị coi là món đồ chơi khoa học, phát minh điện thoại ban đầu cũng bị xem là đồ chơi trẻ con…nhưng ngày nay là những thứ không thể thiếu trong đời sống con người.

Những lời khen ít có lợi cho con trẻ

TTO - Khi con gặp thất bại hoặc bị té đau, cha mẹ muốn trấn an con nên đã nói những câu như: "Chẳng sao đâu, ổn mà!", "Chuyện nhỏ!"...

Khen con, không hào phóng cũng không kiệm lời

TTO - Trong một cuộc trao đổi của chúng tôi về chủ đề “Bạn có từng khen con nhiều chưa?”, nhiều phụ huynh nói là có, nhưng chưa hình thành thói quen (thường xuyên).

Điều gì thôi thúc phản biện khi đất nước bị nói xấu?

TTO - Điều gì đã thôi thúc mình? Lúc đó mình chẳng nghĩ xa được như thế. Mình chỉ là một cá nhân, ở vào một hoàn cảnh và xuất phát một hành động.

The dark knight rises gây hỗn loạn

TT - Lần đầu tiên, trang web bình phim nổi tiếng RottenTomatoes.com đã ngưng chức năng bình luận của khán giả do người đọc phản ứng quá kích động, thậm chí đe dọa những người đưa ra nhận xét chê bai phim The dark knight rises (Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy) - phần cuối của loạt phim ba kỳ do đạo diễn Christopher Nolan thực hiện sẽ ra mắt vào ngày 20-7 (dự kiến công chiếu tại VN từ 27-7).

Biên kịch: đông đảo mà vô danh

TT - Gần đây, dư luận chê bai nhiều về phim truyền hình VN. Hứng chịu búa rìu nhiều nhất là giới đạo diễn, vốn được biết mặt, biết tên. Ðiều này không sai nhưng chưa đủ vì còn thiếu “một người”...