Cúp bóng đá chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010:
Phóng to |
| Lần đầu tiên được đá chính, Trọng Hoàng (8) và Minh Châu (5) đã để lại ấn tượng tốt đẹp với lối đá tận tình và hiệu quả - Ảnh: Dương Minh |
U-23 Kuwait tạm biệt cuộc chơi với vị trí bét bảng, và cũng là đội duy nhất không ghi được bàn thắng nào! Dù thắng đội tuyển Việt Nam 2-0, nhưng đội tuyển U-23 Úc phải xếp thứ ba khi cùng được 4 điểm với chủ nhà, nhưng do kém hiệu số bàn thắng bại (2-1 so với 3-2 của Việt Nam). Không giành được ngôi vô địch, nhưng thầy trò ông Calisto đã có những cuộc cọ xát quý giá, đặc biệt là hai trận đấu với CHDCND Triều Tiên và Úc trong quá trình chuẩn bị bảo vệ ngôi số một Đông Nam Á.
Ở lượt trận cuối cùng của giải, HLV Calisto đã tung ra đội hình xuất phát gồm có: TM Hồng Sơn, hậu vệ phải Quang Thanh (Văn Phong phút 46), trung vệ Huy Hoàng- Như Thành (Chí Công phút 86), hậu vệ trái Việt Cường; tiền vệ phải Trọng Hoàng, tiền vệ trung tâm Minh Phương (Tài Em phút 75)- Minh Châu- Tấn Tài (Quang Hải phút 81), tiền vệ trái Vũ Phong; tiền đạo Việt Thắng. So với hai trận đấu trước đó thì ở trận gặp CHDCND Triều Tiên, Huy Hoàng, Vũ Phong, Trọng Hoàng và Minh Châu đã có mặt ngay từ đầu trận thay cho Phước Tứ, Tài Em, Quang Hải và Thành Lương.
Phóng to |
| Tiếc cho Vũ Phong (17) khi cú sút đẹp mắt của anh lại bật xà ngang vào phút 49 - Ảnh: Dương Minh |
Trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã làm người xem hài lòng với những pha tổ chức tấn công mạch lạc, bật tường nhóm ăn ý, đặc biệt là những pha tấn công chồng cánh phải khi bóng được đan qua lại giữa Trọng Hoàng- Tấn Tài- Quang Thanh và Minh Phương. Những cú bật tường nhanh trong phạm vi hẹp của đội chủ nhà ít nhiều đã gây nên sự lúng túng trong việc cản phá của đối thủ.
Phút 12, Trọng Hoàng tung cú sút xa ngay chính diện cầu môn, bóng đi vọt xà ngang. Một phát sau đó, đến lượt Việt Thắng đột phá nhanh từ xa rồi bất ngờ dứt điểm từ ngoài 20m, buộc thủ môn Ry Myong Guk phải nhoài người xô bóng ra chịu phạt góc. Từ pha đá phạt này, Minh Phương lại tung ra cú sút xa, bóng bật vào má lưới bên ngoài cầu môn CHDCND Triều Tiên. Đến phút 22, cầu trường lại dậy sóng khi Minh Phương bấm bóng kỹ thuật khéo léo, tiếc rằng pha kết thúc này chưa đủ độ khó để khuất phục thủ môn từng có mặt ở World Cup 2010.
Những pha tấn công dồn dập và bài bản của đội chủ nhà đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. CHDCND Triều Tiên chủ động lùi sâu để phòng thủ khu vực, nhưng đó là cách phòng ngự có tính toán, bọc lót cho nhau kín kẽ. Thi thoảng, đội khách phản công bằng những quả chuyền dài vượt tuyến, và một trong những pha bóng như vậy làm cho khung thành Việt Nam chao đảo vào phút 42.
Park Chung Min thoát nhanh xuống cánh trái và bỏ rơi Quang Thanh lại phía sau. Cú tạt ngang vào giữa của Park bị thủ môn Hồng Sơn bay người đấm bóng dội ra, Park Song Chul đá bồi vào cầu môn trống, may thay Quang Thanh kịp lùi về cứu bàn thua trông thấy. Đó cũng là tình huống duy nhất mà hàng thủ chủ nhà để sổng các cầu thủ đối phương và suýt phải trả giá đắt.
Ngay từ đầu hiệp hai, cả hai đội cùng đẩy cao tốc độ khiến cho trận đấu thêm hấp dẫn. Phút 46, từ cánh phải hậu vệ Đào Văn Phong (thay Quang Thanh đầu hiệp nhì) tạt bóng bổng vào trung lộ cho Việt Thắng trả ngược ra đầu vòng cấm địa cho Minh Phương sút vôlê hiểm hóc nhưng thủ môn Ry Myong Guk kịp nhoài người bắt được.
Ba phút sau đó, pha bật tường đẹp mắt giữa Minh Phương- Việt Thắng làm hàng thủ đội khách vỡ toang. Việt Thắng đẩy nhẹ ra cánh trái cho Vũ Phong. Vừa đi bóng qua hai hậu vệ, Vũ Phong liền tung cú sút cực mạnh từ khoảng cách 17m. Thủ môn Ry Myong Guk bó tay, may thay cột dọc đã cứu cho đội khách bàn thua trông thấy.
Đội khách cũng không chịu lép vế khi tung ra hàng loạt những cú dứt điểm lợi hại, song đều không qua khỏi đôi tay và sự cảnh giác cao độ của thủ môn Hồng Sơn. Phút 77, trung vệ Huy Hoàng cứu nguy một bàn thua khi bay người phá được bóng trong chân Park Song Chul, cùng thời điểm cầu thủ này lọt vào vòng cấm địa, chuẩn bị “kết liễu” thủ môn Hồng Sơn.
Với 7 điểm, là đội bóng duy nhất không bị thủng lưới bàn nào sau ba trận đấu trong khuôn khổ Cúp bóng đá chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội 2010, CHDCND Triều Tiên xứng đáng lên ngôi vô địch.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận