Phóng to |
| Niềm vui ghi bàn của các cầu thủ Bờ Biển Ngà - Ảnh: Reuters |
Trước trận, tiền đạo Kalou cho biết có lẽ sức ép quá lớn đã khiến Bờ Biển Ngà chơi không tốt trong hai trận đầu tiên, hòa Bồ Đào Nha và thua Brazil. Quả thật vậy nếu như trong trận ra quân gặp Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà sớm cởi bỏ được áp lực và chơi với chiến thuật như ngày hôm nay thì có lẽ "Brazil châu Âu" khó đứng vững.
Không thể phủ nhận rằng Triều Tiên của ngày hôm nay tỏ ra rất mỏng manh không như một Triều Tiên đã làm người hâm mộ phải thán phục trận gặp Brazil. Nhưng phải nói rằng Bờ Biển Ngà chơi quá hay. Thay bốn vị trí so với các trận đấu trước đó, Bờ Biển Ngà tấn công toàn diện, đặc biệt là hai cánh và dễ dàng tiếp cận khung thành của đối phương.
Qua trận Triều Tiên gặp Bồ Đào Nha, nhìn thấy điểm yếu từ hai cánh của đại diện châu Á, Bờ Biển Ngà đã đặc biệt khoét sâu vào hai tử huyệt này. Và họ đã thành công. Ba bàn thắng xuất phát từ cánh trái và hai lần bóng trúng cột dọc do các pha lên bóng bên cánh phải.
Boka chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong trận đấu này khi anh liên tiếp khuấy động cánh trái và cũng là người đã kiến thiết cả ba bàn thắng của Bờ Biển Ngà. Boka căng ngang cho Toure sút ghi bàn. Boka tạt bóng vào giữa cho Drogba sút bóng bật xà dội ra để Romaric ập vào đánh đầu ghi bàn. Boka tỉa bóng cho Kalou đệm bóng tung lưới Triều Tiên.
|
Nóng: Bí mật chuyện các cầu thủ đổi áo trên sân || Có một kẻ lạ mặt tại bán kết World Cup 2010 |
Trong khi đó bên cánh trái, nhân sự được tập trung đông hơn khi hai tiền vệ Yaya Toure và Romaric thường xuyên dâng lên hỗ trợ với Gervinho. Một lần Romaric đã sút bóng dội cột từ cánh phải và lần khác, anh căng ngang cho Gervinho băng lên xâm nhập vòng cấm địa rồi sút bóng bật cột.
Cũng như tại World Cup 2006, Bờ Biển Ngà chỉ thắng được trận cuối cùng của vòng bảng, sau khi họ gần như đã bị loại. Thực lực có, tinh thần có, nhưng Bờ Biển Ngà còn thiếu một chút gì đó để trở thành đội bóng lớn.
Nhưng có lẽ thời gian đã hết cho thế hệ vàng của Bờ Biển Ngà, thế hệ của Drogba, Yaya Toure, Kolo Toure, Eboue, Romaric, Zokora. Tạm biệt một thế hệ vàng.
|
Diễn biến chính trong trận 11', Drogba đánh đầu tung lưới Triều Tiên nhưng trọng tài không công nhận do anh đã rơi vào thế việt vị.. 14', Nhận bóng từ đường căng ngang của Boka, Yaya Toure có bóng ở ngay rìa vòng cấm địa, tung cú sút bằng má trong chân trái, đưa bóng đi chìm vào góc xa, thủ môn Ri Myong-guk dù đã bay người nhưng vẫn không thể cản được bóng. 17', Có bóng ở cánh phải từ cự ly 30m, Romaric bất ngờ xoay người tung cú sút bằng má trong chân trái, đưa bóng đi đập đất vượt qua tay của Ri Myong-guk nhưng bóng tìm đúng cột dọc. 20', Từ đường tạt bóng bên cánh phải, Drogba tiếp bóng bằng chân phải, vượt qua hậu vệ đối phương rồi tung cú sút như trái phá trúng cột dọc bật ra, và Romaric bật cao dễ dàng đánh đầu vào lưới trống. 38', Gervinho nhận bóng trong vòng cấm địa, tung cú sút xà vào góc xa, thủ môn Ri Myong-guk đã bó tay nhưng bóng chạm đúng cột dọc đi ra ngoài. 82', Tae Je đối mặt với thủ môn Barry, sút bóng trúng người thủ môn này bật ra, anh lại nhận được bóng sút bồi nhưng bóng lại trúng người hậu vệ Bờ Biển Ngà bật ra. 84', Boka tỉa bóng hoàn hảo cho Kalou nhảy cao dùng chân đệm bóng vào lưới. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận