03/02/2015 21:57 GMT+7

Chạy xe ở Sài Gòn ớn gì nhất?

TTO tổng hợp
TTO tổng hợp

TTO - Có thể trật tự giao thông ở TP.HCM khá hơn vài nơi khác chút xíu, nhưng chắc chắn chạy xe trên đường phố Sài Gòn không thiếu những ngán ngẩm, thậm chí "ớn sườn" - nói như người Sài Gòn.

6g20 sáng 16-1 trên đường Hoàng Văn Thụ (Tân Bình, TP.HCM), xe máy, xe hơi, taxi chạy "trộn làn" thoải mái - Ảnh: M.C
7g55 sáng 24-1, trong khi khi đa số đậu xe khi đèn đỏ thì một "em" xé rào tỉnh bơ - Ảnh: M.C
Một chiếc taxi lao lên tuốt vỉa hè cầu Chữ Y, cán gãy lan can cầu lúc nửa đêm 7-12-2014 - Ảnh: M.C

Nhiều bạn đọc TTO, trong đó có nhiều bạn tự nhận mình là "dân Sài Gòn chánh gốc" đã thẳng thắn chỉ ra và thú thật nỗi ngán ngẩm của mình khi chạy xe trên các con đường  của đô thị lớn nhất nước này.

TTO xin trích đăng:

"Những lúc lưu thông xe máy trên đường phố Sài Gòn tôi khá bực mình khi tín hiệu đèn giao thông vừa mới chuyển sang xanh phía sau đã bóp còi inh ỏi thúc giục. Còi là để cảnh báo chứ không phải là thúc giục. 

Giờ cao điểm thì rất nhiều người chạy xe ầm ầm trên vỉa hè. Tôi có lần xém bị tông nhào khi xe chạy lên lề".

LÊ PHONG (levanphong19@...)

 

"Người Sài Gòn và phần lớn người dân Việt Nam vẫn hay luôn bị bệnh theo người tiên phong.

Khi có người đứng dừng lại chờ đèn đỏ, thì họ sẽ bắt đầu dừng lại chung... Còn khi có người chạy đi, dù biết rằng vẫn còn đèn đỏ thì họ vẫn chạy theo. Cái tâm lý sống vì "xã hội" này rất có lợi khi chúng ta đoàn kết với nhau chống lại thế lực thù địch... Nhưng cũng tạo thói quen "người ta làm sai được, thì mình làm sai được". Rồi chúng ta tập dần cho con cháu và thế hệ mai sau".

NGUYỄN HÒA

"Các bạn cứ đến dưới chân cầu Nhị Thiên Đường hướng bên Bến xe Q8 lúc 17g rồi các bạn sẽ thấy cảnh xe nó chạy, đường 2 chiều mà bị lấn như đường 1 chiều."

LIO

"Phản cảm nhất vẫn là cánh xe buýt. Tôi đi làm phải đi qua Hoàng Văn Thụ - Phổ Quang - đường giữa công viên Gia Định. Rất nhiều buổi sáng, người chật, xe đông nhưng hai chiếc xe buýt chạy song song, y như hai chiếc đang đua nhau vậy, không xe nào chịu nhường xe nào, gây nên kẹt xe".

TOC ROI

"Nếu so sánh mức độ hỗn loạn về giao thông giữa Hà Nội và TP HCM thì nhìn chung Hà Nội có vẻ hỗn loạn hơn. Tuy nhiên, thật sự thì phải nói cả 2 thành phố đều hỗn loạn, mỗi nơi hỗn loạn 1 kiểu riêng không thể so sánh chính xác tuyệt đối được. Ở TPHCM xe máy vẫn chạy ào ào trên lề đường, vỉa hè hàng ngày, chạy xuôi chiều, ngược chiều, và bấm còi inh ỏi để xua đuổi người đi bộ trên vỉa hè. Và hiện tượng này sẽ còn tiếp diễn hàng thế kỷ nữa nếu không ai ngăn chặn, xử lý họ". 

LE VAN TOAN

"Ở SG nói chung tôn trọng luật lệ giao thông duy chỉ có một số xe coi trời bằng vung đó là xe buýt, xe ben, xe ba gác, xe biển số đỏ và một số xe biển số xanh".

HIEN

"Bài viết phản ánh được mặt tốt của giao thông Sài Gòn, nhưng mặt xấu thì cũng kinh khủng lắm. Vào giờ cao điểm thì lộn xộn không kém nơi nào. Cũng còi inh ỏi, leo lề, lấn tuyến. Nhìn những người ăn mặc lịch sự nhưng cứ vô tư chạy xe trên lề, lấn tuyến trái mà thấy buồn. Không biết họ có thấy xấu hổ với hành động của mình không?".

TUANLINH73

"Cứ chộp cảnh lúc kẹt xe đi các bạn, không thua gì người Hà Nội đâu".

THANH 

"Vào khu Chợ Lớn làm phóng sự ảnh đi, biết đâu sẽ có nhiều hình ảnh về giao thông để bạn đọc có cơ hội so sánh với các khu vực khác của Sài Gòn".

VĂN TÂN HỶ

"Mình đang sống ở Sài Gòn, thấy giao thông cũng bát nháo lắm. 

Sáng sớm đi làm, bà con vô tư vượt đèn đỏ, khuya có mỗi mình đứng đèn đỏ còn mấy chú mấy bác cứ mặc mà phi. Đợi đèn còn 5 ,7 giây mấy bác đã bóp còi inh ỏi... còn 5 giây thì mấy bác lo chạy mất rồi. Mình đứng lại thì bị chửi'.

THUẬN

"Bài tập trung vào đối tượng xe máy là chủ yếu, còn taxi và xe bus chưa thấy nhắc đến. Hai loại xe này ở SG vẫn còn thiếu ý thức và 'hung thần' lắm'.

QUỐC

"Người Sài Gòn ra đường chạy xe hở 1 tý là bóp còi inh ỏi sao không thấy đề cập trong bài báo này?!"

X-MEN

"Những ai thường xuyên vi phạm xin hãy biết xấu hổ và sửa sai vì một Sài Gòn văn mình, hãy để các thành phố khác noi theo, love Sài Gòn'.

PHẠM QUỐC CƯỜNG

"Chẳng phải tự hào gì khi đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Ngày nào cũng đối diện với kẹt xe, và CSGT. Nhưng thật là cảm thấy rất phản cảm khi mà vượt đèn đỏ, lúc đó thấy những người đó giống như một người khác thường với những người đàng hoàng đang đứng chờ đèn đỏ phía sau. 

Và nếu không muốn chính mình bị người khác coi thường thì đừng bao giờ hành động khác thường như vậy. LẬT ĐẬT CŨNG ĐẾN BẾN GIANG, LANG THANG CŨNG ĐẾN BẾN ĐÒ. Vội gì mà phải hành động như vậy".

PHẠM HOÀI VY

"Mong dân Sài Gòn tốt hơn nữa, đã đẹp ta càng phải đẹp hơn. Điều đó tốt cho chính bạn, tôi và mọi người!"

TRẦN LÊ

"Bài báo chưa đề cập đến bus và taxi, mỗi lần đi mà gặp mấy đại ca này thì thôi rồi!".

HUNG PHAM VAN

"Thật ra khi đường bị kẹt hoặc vào giờ cao điểm thì xe cộ ở Sài Gòn cũng lộn xộn lắm, ai cũng hối hả nên xe cộ chen lấn... Nhưng nhìn chung, ý thức chấp hành luật giao thông là tốt như: có đội nón bảo hiểm khi đi xe máy, đậu xe đúng vạch khi đèn đỏ, không vượt đèn đỏ, không chở 3,4 người..."

ROBIN

... Đó là một số chuyện bức xúc khi đi lại trên đường phố Sài Gòn mà TTO chỉ xin trích đăng một số. 

Còn bạn, khi chạy xe trên đường phố Sài Gòn, bạn ngán ngẩm, bức xúc chuyện gì?

TTO tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: văn hóa giao thông