
Rất đông lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA
Liên quan vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) khiến 4 người tử vong, đến 10h30 ngày 5-12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Có mặt tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Lan buồn bã cho biết có người thân tử vong trong vụ cháy là chị L.Q.A. (35 tuổi). Chị A. từ TP Hà Nội vào TP.HCM cách đây vài ngày và xin làm tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo mới được 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị A. xin ngủ lại quán.
Một số người dân xung quanh chứng kiến vụ cháy cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có hai nữ nhân viên quán phá cửa phía sau quán bún ốc, ném gấu bông xuống đất rồi nhảy từ độ cao khoảng 10m. Sau đó, hai bạn nữ này được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.
Trong lúc cháy, người dân xung quanh nghe có nhiều tiếng nổ phát ra, người bên trong kêu cứu thất thanh.
Sáng cùng ngày, đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận, sơ cứu và chuyển đến bệnh viện tổng cộng 6 bệnh nhân. Tại khoa cấp cứu hồi sức, 2 trường hợp người bệnh tỉnh táo, nhưng cần theo dõi sát, sau khi rà soát các chấn thương đã được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1 để theo dõi tiếp (gồm chị T.T.T.L. 21 tuổi và T.T.N.K. 18 tuổi).
Còn 4 trường hợp còn lại, dù đã được ê kíp cấp cứu hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhi đồng 2 tích cực cấp cứu hồi sức, kích hoạt Ecmo, tuy nhiên do tình trạng quá nặng (ngưng tim trước nhập viện) nên cả 4 trường hợp được xác định đã tử vong gồm chị L.Q.A. (35 tuổi), chị Đ.T.K.H. (40 tuổi), bé nữ Đ.K.L. (7 tuổi), bé nam H.N.K.N. (2 tuổi).
Lực lượng phòng cháy chữa cháy trước đó cũng đưa nhiều người (có trẻ em và phụ nữ) mắc kẹt ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, ngạt khói.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Quán bún ốc xảy ra vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường - Ảnh: LAM HẠ

Thời điểm cháy, cảnh sát chữa cháy phá cửa cuốn để dập lửa, cứu người - Ảnh: MINH HÒA

Đại tá Trần Văn Hiếu (ngoài cùng bên phải), Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có mặt chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA

Cảnh sát phải phá cửa sổ ở ban công mới có thể đưa người ra ngoài - Ảnh: LAM HẠ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận