Căn nhà được xây dựng bằng gỗ (cách đấy khoảng 30 năm) cháy rụi đã cướp đi tính mạng của ba chị em ruột, đó là Lê Thị Kim Chi (23 tuổi), Lê Hữu Nhân (21 tuổi) và Lê Thị Ái Nguyên (20 tuổi).
![]() |
Ngôi nhà chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Ảnh: Trường An |
![]() |
Lực lượng PCCC tích cực cứu chữa. Ảnh; Trường An |
![]() |
Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh; Trường An |
Theo người dân, đám cháy phát ra từ bên trong ngôi nhà, khi phát hiện đám cháy hàng xóm kịp đến kêu cửa để mọi người thoát ra ngoài nhưng do nhà làm bằng gỗ nên bắt lửa rất nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong, nên đành bất lực nhìn nhà cháy.
Tại hiện trường, ngôi nhà gỗ 2 tầng và mọi vật dụng đều bị thiêu rụi hoàn toàn. Hai chiếc xe máy dựng ngoài hiên chỉ còn trơ lại khung. Rất may hai nhà dân bên cạnh không bị ngọn lửa lan tới, chỉ hỏng một phần trần và đổ mái tôn.
Ông Lương Sơn Hùng, nhà ở sát bên và cũng là anh trai bà Dung chưa hết bàng hoàng kể lại "Gần 1 giờ sáng, tôi phát hiện lửa cháy to, tôi chạy đến thì nghe tiếng cháu Nhân kêu cứu.
Ba chị em đều ngủ trên tầng 2 còn người mẹ ngủ dưới tầng 1. Khi kêu cứu cháu Nhân đã nhảy xuống được dưới cầu thang tầng 1, nhưng bị cầu thang gỗ đang cháy đổ sập đè lên người, gây tử vong. Dung chạy kịp ra ngoài".
Đám cháy lan sang cả hai ngôi nhà bên cạnh làm căn nhà bên cạnh bị sập bức tường phía trước. Khi dập tắt đám cháy, mọi người phát hiện ba thi thể cháy đen, trong đó một người được phát hiện nằm ngay cạnh cửa chính còn 2 thi thể khác đều nằm trên gác.
Mãi đến 30 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy mới tới hiện trường, lúc này ngôi nhà chỉ còn lại bộ khung bị cháy đen.
Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện. Vụ việc đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận