24/03/2012 15:59 GMT+7

Cháy nhà, 2 cháu bé ngạt khói tử vong

MINH QUỐC
MINH QUỐC

TTO - Khoảng 13g ngày 24-3, cháu Trần Trung Khang (6 tuổi) đã chết tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Trước đó, khoảng 4g20 cùng ngày, nhà cháu Khang ở 101/24, đường Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 3, TP. Bạc Liêu bị cháy.

mGIU8xBe.jpgPhóng to
Cháu Khang tử vong sau vài giờ nằm viện - Ảnh: Minh Quốc
veU52zKy.jpgPhóng to
Nhà cháy có khả năng do chập điện - Ảnh: Minh Quốc

Anh ruột của Khang là Trần Trung Tín (11 tuổi) đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khang bị bỏng đường thở dẫn đến suy hô hấp, ngạt khí CO2 kéo dài làm phù não, hôn mê sâu, bỏng 40% cơ thể. Mặc dù đã được bệnh viện tích cực cứu chữa, nhưng Khang cũng không qua khỏi sau vài giờ nằm viện.

Chị Trần Lệ Nga (39 tuổi, mẹ của 2 cháu) kể lại rạng sáng cùng ngày, chị đi bán thịt heo ngoài chợ Trần Huỳnh (phường 1) để 2 người con ở nhà và khóa cửa ngoài lại. Trong lúc 2 đứa trẻ còn ngủ thì xảy ra cháy. Tín đang ngủ trên gác, phát hiện nhà cháy, nên chạy xuống nhà dưới. Do quá nóng nên Tín và Khang chạy vào nhà tắm trốn.

Hàng xóm đã phá ổ khóa cửa ngoài và điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Thiếu úy Trương Minh Đang, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy kể lại: chúng tôi phát hiện Tín và Khang trong nhà tắm. Cháu nhỏ nằm sấp, cháu lớn không mặc áo, nằm nghiêng. Khi ẵm ra, cháu nhỏ còn cựa mình, thoi thóp thở, còn cháu lớn thì nằm bất động, không thấy thở.

Căn nhà gần như bị thiêu rụi.

Ngay trong buổi sáng, UBND TP. Bạc Liêu đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Nga 7,2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Chinh, Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu cho biết Hội Chữ thập đỏ, phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và UBND phường 3 sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ gia đình chị Nga.

Hiện tinh thần chị Nga rất hoảng loạn.

Công an tỉnh Bạc Liêu đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết căn nhà trên chị Nga thuê của ông Dương Ích 2 năm nay.

MINH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên