
Ông Luận thất thần khi căn nhà bị lốc xoáy "dỡ mái" - Ảnh: TRẦN MAI
Sáng 17-11, khi nắng vừa gượng lên sau đêm gió giật cuồng nộ, thôn Phước Lợi và Tân Sơn (xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn còn ngổn ngang những mảnh ngói vỡ.
Trận lốc xoáy chỉ kéo dài chừng hai phút lúc rạng sáng nay, nhưng đủ khiến 25 căn nhà bị hư hỏng nặng, nhiều mái ngói bị vỡ, mái tôn bị xé tung, cây cối bị quật gãy, cảnh tan hoang hiện hữu.
Đêm lốc xoáy và cuộc hành quân giúp dân
Thế nhưng, giữa đống đổ nát, một không khí tất bật, khẩn trương đã nhanh chóng phủ lên làng quê này. Khi trời vừa hửng sáng, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân, công an và đoàn viên thanh niên đã đồng loạt có mặt, chia thành từng nhóm về từng hộ dân để hỗ trợ dựng lại mái nhà.
Ông Huỳnh Thanh Thao - Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm - nhớ lại: "Khoảng 0h20, lốc xoáy nổi lên bất ngờ, có ít nhất 25 căn tốc mái, nhiều chuồng trại hư hỏng nặng. May mắn là không có thương vong".
Đồng thời, ông Thao nói trời còn nắng được chút nào, phải tranh thủ sửa lại nhà cho dân ngay, bởi chiều nay trời sẽ đổ mưa rất lớn.
Tại nhà ông Cao Thanh Luận, lực lượng dân quân và bộ đội đang căng dây, ghép lại từng tấm tôn mới. Ông Luận đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn còn ám ảnh.
"Đang ngủ thì nghe tiếng gió hú dữ lắm, mái nhà rung bần bật rồi bay sạch. Ngói rơi ầm ầm. Hai vợ chồng chỉ biết chạy nép vào góc. Chuyện xảy ra đúng hai phút mà tưởng dài cả đời", ông run giọng kể.

Bộ đội hành quân đến xã Nguyễn Nghiêm giúp dân dựng lại mái nhà - Ảnh: TRẦN MAI
Không xa đó, căn nhà của bà Thạch Thị Muốn chỉ còn trơ bốn bức tường. Bà ngồi thu dọn từng cái bát, chiếc nồi còn nguyên vẹn, mắt đỏ hoe: "Tui gần 70 tuổi rồi, sống cả đời chưa bao giờ thấy trận gió kinh khủng vậy. Nhà tốc mái hết, mưa nữa là chịu chết. Nhờ cán bộ, bà con giúp, tui mới dám nghĩ tối nay có chỗ ở".
Lực lượng làm việc không nghỉ tay. Người khuân tấm ngói còn sử dụng được, người leo lên mái, người chặt bỏ cành cây gãy chắn lối. Tiếng búa, tiếng đinh hòa với tiếng hô nhau giữ mái, giữ thang.
Từng tổ dân quân, đoàn viên thanh niên phụ trách từng khu, phối hợp nhịp nhàng như một đội cứu hộ chuyên nghiệp.

Bà Muốn bên căn nhà tan nát của mình sau trận lốc xoáy - Ảnh: TRẦN MAI

Nhà dân trơ trọi sau trận lốc xoáy kéo dài 2 phút - Ảnh: TRẦN MAI
Những mái nhà dần hoàn thành
Thiếu tá Trần Văn Khải - chỉ huy bộ đội tham gia hỗ trợ - chia sẻ: "Chỗ nào nặng nhất, hộ nào có người già, trẻ nhỏ thì ưu tiên làm trước. Thấy bà con thất thần thương lắm. Chúng tôi cố gắng để tối nay nhà nào cũng có mái tạm mà trú".
Dưới cái nắng sót lại, mồ hôi những người lính và đoàn viên nhễ nhại, áo ướt sũng, nhưng không ai dừng tay. Trên mái ngói bị xé toạc, từng tấm tôn mới dần được lợp kín.
Ở bãi đất trống, nhóm thanh niên xếp lại những cây gỗ còn dùng được để dựng tạm vách. Tất cả hướng về một mục tiêu: giúp người dân ổn định lại chỗ ở trước khi mưa lớn được dự báo đổ xuống đêm nay.
Đến trưa, những mái nhà đầu tiên đã được lợp xong. Bà Muốn nhìn căn nhà vừa được dựng lại tạm bợ mà rưng rưng: "Mái ni không đẹp chi, nhưng có mái là mừng rồi. Cảm ơn mấy chú bộ đội, dân quân, đoàn viên… nếu không chắc tui không biết sống răng với mấy ngày mưa gió".
Trận lốc xoáy quét qua chỉ trong vài phút, nhưng sự sẻ chia và nỗ lực của hàng trăm con người trong buổi sáng nắng gấp gáp đã giúp người dân nơi đây đứng dậy sau thiên tai.
Những mái nhà vừa dựng lên không chỉ là nơi trú mưa gió, mà còn là niềm tin để cả thôn Phước Lợi và Tân Sơn bắt đầu lại sau đêm lốc xoáy kinh hoàng.

Mái nhà hư hỏng dần được khắc phục, ai cũng mong hoàn thành trước khi mưa ập xuống - Ảnh: TRẦN MAI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận