14/03/2018 10:41 GMT+7

Cháu 'ngáo đá' chém chết cậu ruột vì tưởng... ma

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đến nhà cậu ruột chơi từ đêm 13-3 đến rạng sáng hôm sau, Trịnh Minh Hiếu trong cơn “phê” ma túy đá dẫn tới ảo giác cho rằng cậu ruột mình là ma nên cầm dao chém chết rồi lao ra đường la hét, chạy đến trụ sở công an cầu cứu.

Cháu ngáo đá chém chết cậu ruột vì tưởng... ma - Ảnh 1.

Vụ án mạng nghiêm trọng tại phường Đông Hải 1, quận Hải An ngày 14-3 được xác định do người cháu trong tình trạng "ngáo đá" chém chết cậu ruột mình - Ảnh: PHÚC ĐẠI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 13-3, Trịnh Minh Hiếu (29 tuổi, trú đường Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An, TP Hải Phòng) đến nhà cậu ruột là B.V.M. (36 tuổi, trú tại 432 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) chơi.

Đến khoảng 4h ngày 14-3, trong cơn phê ma túy đá, Hiếu đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, người anh M. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại cậu ruột, Hiếu tiếp tục cầm dao bỏ chạy ra đường kêu la và tìm đến trụ sở công an phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng để nhờ lực lượng công an "bắt ma" hộ. 

Ngay sau khi phát hiện Hiếu đang trong tình trạng "ngáo đá" dẫn tới mất kiểm soát, lực lượng công an phường Vạn Mỹ đã tạm giữ, đồng thời báo cho công an khu vực đến hiện trường tìm hiểu.

Cháu ngáo đá chém chết cậu ruột vì tưởng... ma - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân - Ảnh: PHÚC ĐẠI

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Hải An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng và đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải An cũng đã có mặt tại hiện trường nhà anh M. thì phát hiện an M đã tử vong.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên