![]() |
| Messi (10) đã ghi bàn trở lại - Ảnh: Reuters |
AS Roma có vẻ như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trận thua kinh hoàng này từ đầu. Một điều khá dễ hiểu khi một đội bóng đã hủy diệt Real Madrid 4-0 trên sân khách, đặc biệt trong tình cảnh ngôi sao số 1 Lionel Messi còn chưa chính thức trở lại (chỉ vào sân từ ghế dự bị khi trận đấu đã an bài), thì chiến thắng trước AS Roma gần như là hiển nhiên. Nó hiển nhiên đến mức hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Maicon của AS Roma thản nhiên thừa nhận “thua 1-6 là còn may”.
Kênh truyền hình Mediaset Premium của Ý dẫn lời phát biểu sau trận đấu của Maicon: “Dù Roma đã cố gắng chơi thứ bóng đá của mình nhưng tối nay chúng tôi chẳng thể làm được gì. Chúng tôi đã may mắn khi chỉ thua với tỉ số 1-6”. Đó là những lời phát biểu thật cay đắng của Maicon, vừa có phần chỉ trích đội nhà, vừa thể hiện sự nể phục tuyệt đối với đối thủ.
Cái cách mà Barca hủy diệt Roma thật đáng sợ. Họ ghi liền 6 bàn, sau đó Roma gỡ lại một bàn danh dự vào cuối trận. Trừ pha đá bồi thành công của Adriano vào phút 77, tất cả các bàn thắng còn lại đều là những kiệt tác phối hợp, thể hiện rõ nhất ở bàn thắng đầu tiên. Sau khi Suarez nhận bóng từ đường căng ngang của Daniel Alves, cả hàng thủ của Roma dừng lại và... lắc đầu thở dài nhìn Suarez dẫn bóng vào lưới. Một pha bóng như vậy rất hiếm khi xuất hiện ở thế giới bóng đá đỉnh cao.
Mà AS Roma là ai? Đó là đội bóng đang đứng thứ 4 ở Giải vô địch Ý, là đối trọng chính suốt nhiều năm qua của Juventus trong cuộc đua Scudetto. Hai cú đúp của Messi và Suarez cũng đã nâng tổng số bàn thắng mùa giải này của bộ ba “MSN” (Messi - Suarez - Neymar) lên con số 39.
* Trong khi đó, cánh cửa vào vòng trong của hai đội bóng Anh Arsenal và Chelsea cũng rộng mở trở lại khi họ cùng giành chiến thắng rạng sáng qua. Ở bảng F, việc Olympiakos thua Bayern Munich 0-4 giúp Arsenal thu hẹp khoảng cách với đội bóng Hi Lạp còn 3 điểm và có thể lách qua cửa hẹp nếu thắng chính Olympiakos 2 bàn cách biệt ở lượt đấu cuối cùng. Ở bảng G, mọi việc đơn giản hơn với Chelsea khi trận thắng Maccabi Tel Aviv giúp họ giành ngôi đầu bảng với 10 điểm và chỉ cần hòa Porto trong trận đấu cuối là có thể giành vé đi tiếp.
|
* Kết quả các trận đấu còn lại: Bảng E: BATE - Leverkusen: 1-1. Bảng F: Arsenal - Dinamo Zagreb: 3-0, Bayern Munich - Olympiakos: 4-0. Bảng G: Porto - Dynamo Kiev: 0-2, Tel Aviv - Chelsea: 0-4. Bảng H: Zenit - Valencia: 2-0, Lyon - Gent: 1-2. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận