02/10/2007 19:04 GMT+7

Chào nhé, Kiatisak Senamuang

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Từng là chân sút số 1 của bóng đá Đông Nam Á trong thập niên 90 của thế kỷ 20, Kiatisak Senamuang sẽ chính thức giã từ đời cầu thủ sau trận giao hữu giữa Thái Lan - UAE vào lúc 20g30 ngày 3-10 trên sân vận động Supachalasai.

wlSKR69W.jpgPhóng to
Kiatisak luôn được hậu vệ đối phương “săn sóc” đặc biệt. Ảnh: Sĩ Huyên
Hơn 20 năm đến với bóng đá, Kiatisak (tên gọi thân mật là Zico) đã có được sự nghiệp khá lẫy lừng - bốn lần liên tiếp vô địch SEA Games (1993, 1995, 1997, 1999), ba danh hiệu vô địch Tiger Cup (1996, 2000, 2002), hai lần lọt vào tứ kết Asiad trong màu áo đội tuyển quốc gia xứ chùa Vàng.

Chuyển sang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, Zico đã góp công rất lớn trong việc đưa đội bóng này thăng hạng chuyên nghiệp năm 2002 rồi tiếp tục gây sốc với người hâm mộ cả nước khi đoạt liền hai danh hiệu vô địch Quốc gia, vô địch Siêu cúp. Anh được bầu chọn là Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất mùa bóng 2003.

Thăng rồi lại trầm là qui luật muôn thuở của bóng đá. Năm 2006, Hoàng Anh Gia Lai khốn đốn vì lực lượng biến động lớn. HLV Arjhan phải ra đi do dẫn dắt đội bóng phố núi không thành công ở nửa lượt đi V-League. Ngay lập tức, bầu Đức chỉ định Zico ngồi vào ghế HLV trưởng kiêm tiền đạo. Vừa đá, vừa hò hét, chỉ đạo cả bên trong lẫn ngoài sân, Zico vẫn kịp đưa Hoàng Anh Gia Lai về đích bình an trong tốp bảy đội mạnh nhất giải. Đó cũng là mùa bóng sau cùng của danh thủ Thái Lan này ở phố núi.

Tháng 8-2006, Kiatisak chào tạm biệt người hâm mộ VN để quay lại Thái Lan. Ngoài sự thành đạt trên sân cỏ, Zico còn là một nhân cách lớn cả trên sân bóng lẫn ở cuộc sống đời thường bởi cách sinh hoạt mẫu mực, chan hòa, luôn hết lòng vì bóng đá, vì thế hệ trẻ.

lsz0I8Bl.jpgPhóng to
Kiatisak cùng chiếc cúp vô địch V-League 2003 trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Sĩ Huyên
Nhớ lại, trong một lần phát biểu trên báo Tuổi Trẻ, Zico cho rằng:"Tôi không sao hiểu được cầu thủ VN, họ uống bia uống rượu dữ dội quá…". Lời nói thật lòng ấy khiến anh bị không ít đồng nghiệp chỉ trích. Nghe chuyện, Zico chỉ cười và nói:"Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng biết uống bia uống rượu như các bạn. Nhưng phải đúng thời điểm…". Có lẽ ít ai biết rằng tửu lượng của danh thủ này thuộc hàng đáng nễ: một thùng bia Heineken hay một chai rượu mạnh chẳng thể quật ngã được anh! Nhưng chân sút tài hoa này chỉ uống khi mùa giải kết thúc chứ không tràn lan như bao đồng nghiệp người Việt sau mỗi trận đấu.

Giã từ đời cầu thủ chuyên nghiệp, Kiatisak được Hiệp hội Bóng đá Thái Lan tặng thưởng một triệu baht (ước chừng 450 triệu đồng VN). Một món tiền không nhỏ, và Zico không giữ cho riêng mình. Trao đổi cùng TTO trước lúc chơi trận cuối cùng cho đội tuyển Thái Lan, Kiatisak cho biết:"Tôi sẽ trích một phần để làm quĩ đào tạo bóng đá trẻ mang tên tôi, phần còn lại dùng làm kinh phí tổ chức giải bóng đá trẻ Thái Lan hằng năm. Bóng đá đã cho tôi quá nhiều, và tôi phải biết trả lại cho bóng đá một phần mà mình đã và đang được hưởng…".

Chào nhé, Kiatisak Senamuang. Một tài năng đích thực của bóng đá Đông Nam Á, và một nhân cách lớn của thể thao…

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất