Chào đón kiểm ngư hoàn thành nhiệm vụ trở về

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 6-8, Chi đội kiểm ngư số 2 cùng gia đình của các kiểm ngư viên đã đón bảy tàu kiểm ngư làm nhiệm vụ từ Hoàng Sa trở về Vũng Tàu.

Cứu nhiều tàu thuyền gặp nạn trên biển

9RvaXT8T.jpg
Chị Lê Thị Phương Thảo hạnh phúc, vui vẻ cùng con trai với lẵng hoa ra đón chồng là thuyền trưởng tàu KN 774 Nguyễn Như Quỳnh - Ảnh: Đ.Hà

Bến cảng của Chi đội kiểm ngư số 2 vui vẻ tưng bừng như một ngày hội. Người vợ của các kiểm ngư tàu KN 774 đã chuẩn bị sẵn một lẵng hoa và một giỏ trái cây. Lãnh đạo chi đội kiểm ngư số 2 cũng chuẩn bị hoa và ra tận cầu cảng, xuống tận tàu để chào đón cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Hoàng Sa trở về.

Chị Trần Thị Huệ, vợ bí thư chi bộ tàu KN 774 Lê Văn Cường, không giấu được niềm hạnh phúc, xúc động sau hơn 3 tháng xa cách chồng. “Tôi rất hạnh phúc và vui mừng khi chồng trở về an toàn, mạnh khỏe. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi rất tự hào vì chồng mình đã góp một phần công sức vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, chị tâm sự.

Còn chị Lê Thị Phương Thảo - vợ thuyền trưởng KN 774 Nguyễn Như Quỳnh - cho biết trong ba tháng vắng bóng chồng, một mình chị phải gánh vác hết việc nhà. Nhưng với niềm tự hào của người vợ kiểm ngư, sự động viên giúp đỡ của cơ quan chồng, bạn bè, chòm xóm, chị đã vượt khó khăn, dồn sức chăm con, lo việc gia đình để anh yên tâm công tác, làm nhiệm vụ cao cả cho đất nước.

Chị Hoàng Thị Thanh Bình, vợ thuyền phó KN 774 Hoàng Thanh Hợp, tâm sự rằng chị rất tự hào khi chồng làm nhiệm vụ chấp pháp ở Hoàng Sa. Chị khẳng định mình sẵn sàng và luôn ủng hộ chồng nếu có nhiệm vụ mới và tiếp tục lên đường.

Tâm sự với phóng viên Tuổi Trẻ, bí thư tàu KN 774 khẳng định được nhận nhiệm vụ ra vùng biển Hoàng Sa để thực thi nhiệm vụ chấp pháp, toàn thể anh em trên tàu rất tự hào vì truyền thống bảo vệ chủ quyền của mỗi người VN được trỗi dậy và thể hiện bằng hành động cụ thể. Toàn tàu xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền là nhiệm vụ cốt lõi nên trong ba tháng qua, anh em đã vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Còn thuyền trưởng KN 808 Đỗ Văn Lâm rất vui khi được trở về thăm con trai vừa sinh được một tuần. Thuyền trưởng Lâm khẳng định trong thời gian làm nhiệm vụ chấp pháp ở vùng biển đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa, toàn thể anh em kiểm ngư của tàu đều vững vàng ý chí, luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên. Quá trình làm nhiệm vụ trên biển, tàu đã cơ động phòng tránh tốt các cú đâm va của tàu Trung Quốc.

Ông Đặng Mạnh Hùng, bí thư đảng ủy Chi đội kiểm ngư số 2, cho biết tất cả các tàu của chi đội kiểm ngư số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa, trong đó có hai tàu và hai cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của cấp trên. “Hiện nay anh em đang thực hiện bảo quản, bảo dưỡng trang bị nhưng sẵn sàng và quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện”, ông Hùng khẳng định.

YrjqdzwQ.jpg
Gia đình thuyền phó tàu KN 774 Hoàng Thanh Hợp ra đón anh trên boong tàu - Ảnh: Đ.Hà
B9dJ7pzH.jpgPhóng to
Bí thư chi bộ tàu KN 774 Lê Văn Cường vui cười hạnh phúc với vợ và con trai sau ba tháng xa cách - Ảnh: Đ.Hà
OR2UxK3F.jpg
Chị Lê Thị Phương Thảo (vợ thuyền trưởng KN 774 Nguyễn Như Quỳnh) và chị Trần Thị Huệ (vợ bí thư tàu KN 774 Lê Văn Cường) cùng con trai vui cười trong giây phút chờ tàu KN 774 cập cảng - Ảnh: Đông Hà
6LS5tNAT.jpg
Gia đình các kiểm ngư viên tàu KN 774 vui vẻ tâm sự trong ngày gặp mặt trên boong tàu - Ảnh: Đ.Hà
wDaNHPKs.jpg
Chi đội trưởng kiểm ngư số 2 Tạ Quang Nam (bìa trái) tặng hoa chúc mừng thuyền trưởng tàu KN 808 Đỗ Văn Lâm (bìa phải) cùng toàn thể cán bộ, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Sa trở về - Ảnh: Đ.Hà
Z3SBHnEk.jpg
Sau 3 tháng làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa, sáng 6-8 tàu KN 808 đã cập cảng ở Vũng Tàu - Ảnh: Đ.Hà
ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất