01/04/2019 21:32 GMT+7

Chánh án TAND tối cao gửi quà, động viên gia đình em Vì Quyết Chiến

THANH TÙNG
THANH TÙNG

TTO - Xúc động câu chuyện cậu bé 13 tuổi đạp xe hơn 100km về Hà Nội thăm em đang nằm viện, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã gửi quà tặng, động viên em Vì Quyết Chiến cùng gia đình vượt lên khó khăn.

Chánh án TAND tối cao gửi quà, động viên gia đình em Vì Quyết Chiến - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Nam - chánh án TAND tỉnh Sơn La - cùng lãnh đạo huyện Vân Hồ chuyển quà của Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đến gia đình em Vì Quyết Chiến - Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 1-4, thừa ủy quyền chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao, ông Nguyễn Hồng Nam - chánh án TAND tỉnh Sơn La - đã tới bản Bống Hà, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ thăm hỏi, trao quà của chánh án TAND tối cao và chuyển lời động viên đến gia đình em Vì Quyết Chiến, cậu bé trong câu chuyện xúc động được báo chí đăng tải những ngày qua.

Ông Nguyễn Hồng Nam đã trao tận tay Chiến 2 thùng quà gồm sách, vở, quần áo; chuyển tặng gia đình anh Vì Văn Nam (bố em Chiến) 1 sổ tiết kiệm 20 triệu đồng để khắc phục khó khăn và chữa bệnh cho hai anh em Chiến và Lực.

Chánh án TAND tối cao gửi quà, động viên gia đình em Vì Quyết Chiến - Ảnh 2.

Trao quà của Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho gia đình em Vì Quyết Chiến - Ảnh: THANH TÙNG

Được biết gia đình Chiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà của gia đình em tại bản Bống Hà bị mưa lũ tàn phá nặng nề từ năm 2018. Không ở được nên cả gia đình phải sang sống nhờ nhà ông bà nội.

Ông nội của Chiến là Vì Văn Sơn, cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị và nước bạn Lào (trên 22 năm), bị nhiễm chất độc da cam. Bản thân Chiến bị bệnh tim bẩm sinh, 13 tuổi nhưng chỉ nặng 29kg.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trưa 25-3, khi đi học về, Chiến nghe ông nói em trai Vì Văn Lực, hơn 3 tháng tuổi, bị ốm nặng phải điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương ở Hà Nội, Chiến đã lấy chiếc xe đạp đi học hằng ngày đạp hơn 100km xuống Hà Nội thăm em trai.

Trên đường xuống thủ đô, trong đêm tối em may mắn được một tài xế tốt bụng đón lên xe khách, đưa về bến xe Mỹ Đình và gọi điện cho người nhà ra đón.


THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên