
Chanthaphone (bìa phải) hỗ trợ hướng dẫn, phiên dịch trong hoạt động kết nối Việt - Lào - Ảnh: NVCC
Tiếng Việt từng là trở ngại lớn với Chanthaphone Kittilat, khi chàng trai Lào đặt chân đến Việt Nam du học lúc mới 18 tuổi. Nhưng bằng nỗ lực học tập, giao lưu và không ngại nói sai để sửa, chàng sinh viên Lào dần biến ngôn ngữ thành “cây cầu” kết nối những người trẻ hai nước.
Tiếng Việt không chỉ là một môn học
Sinh ra trong gia đình có truyền thống ba thế hệ từng học tập tại Việt Nam, Chanthaphone Kittilat (sinh viên năm 4 ngành bảo vệ thực vật, Trường đại học Quảng Nam) vinh dự tiếp bước truyền thống ấy. Tuy nhiên vì là du học sinh tự túc, hành trang trước khi sang Việt Nam của chàng trai đến từ Attapeu chỉ vỏn vẹn 12 ngày học bảng chữ cái và vài câu chào hỏi cơ bản.

Chanthaphone hiện đã tự tin, lưu loát khi dùng tiếng Việt giao tiếp cùng sinh viên Việt - Ảnh: THÚY HIỀN
Chanthaphone bộc bạch: “Thời gian đầu mình thấy bản thân rất tệ, giảng viên hỏi gì cũng không biết. Mình thấy tiếng Việt khó nhất ở cách phát âm dùng dấu và từ vựng phong phú, đa nghĩa. Trên lớp học một kiểu, ra ngoài giao tiếp thực tế lại một kiểu khác vì mỗi vùng miền đều có cách nói riêng”.
Thay vì bỏ cuộc, chàng sinh viên Lào vạch ra một kế hoạch học tập nghiêm ngặt.
“Tới tháng thứ tư, mình quyết tâm thay đổi. 20h, ăn uống xong, mình mang vở ra hành lang cầu thang viết từ vựng. Mỗi ngày bắt buộc bản thân phải thuộc 20 từ, học đến hơn 23h mới nghỉ, 5h30 sáng lại dậy chạy bộ và chuẩn bị đi học”, nam sinh nhớ lại.
Sự nỗ lực ấy đã mang lại quả ngọt. Từ chỗ gần như kém nhất lớp, Chanthaphone xuất sắc giành giải nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Việt miền Trung năm 2025. Ngôn ngữ cũng là bệ phóng giúp bạn đoạt giải ba toàn quốc Euréka 2024 (mô hình trồng hoa tam giác mạch tại Tam Kỳ) và giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2025 - 2026.

Chanthaphone (cầm giấy khen) đoạt giải nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Việt miền Trung - Ảnh: NVCC
Đối với Chanthaphone, hành trình chinh phục chữ Việt đã mang một sứ mệnh lớn lao: “Tiếng Việt của mình không chỉ là một môn học để giao tiếp, sinh sống tại Việt Nam nữa, mà nó đã trở thành sợi dây kết nối tình cảm sinh viên Lào - Việt”.
Mỗi lưu học sinh Lào là một cây cầu nhỏ
Hiện tại, với vai trò Trưởng Ban Quản lý lưu học sinh Lào, Chủ tịch Công đoàn Lào tại Trường đại học Quảng Nam, Chanthaphone đang hỗ trợ đời sống và học tập cho 126 sinh viên. Chàng trai không chỉ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đôn đốc việc lên lớp mà còn trực tiếp tham mưu các định hướng giao lưu văn hóa, thể thao nhằm tạo môi trường học tập gắn kết.

Với sự kết nối của Chanthaphone (bìa phải), các cựu chiến binh Chiên Đàn cùng lưu học sinh Lào ôn lại ký ức chiến tranh, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào - Ảnh: NVCC
Chanthaphone đã chủ động đưa sinh viên Lào hòa nhập với cộng đồng địa phương qua việc kết nối thi đấu với Câu lạc bộ Bi sắt xã Tam Anh Nam, giao lưu với Hội Cựu chiến binh xã Chiên Đàn, Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng Công an Đà Nẵng…
Đặc biệt, từ một cuộc trò chuyện tình cờ với giảng viên Việt Nam tại sân ký túc xá, bằng kỹ năng giao tiếp lưu loát và uy tín của mình, Chanthaphone đã trực tiếp kết nối 4 tỉnh Nam Lào (Attapeu, Sekong, Salavan, Champasak) ký kết biên bản hợp tác giáo dục với Trường đại học Phan Thiết, mang về cơ hội học bổng lớn cho sinh viên quê nhà.

Chanthaphone trở thành "sợi dây" kết nối 4 tỉnh Nam Lào với Trường đại học Phan Thiết trong ký kết biên bản hợp tác giáo dục - Ảnh: NVCC
Chia sẻ về lý do luôn nhiệt huyết với phong trào dù lịch học bận rộn, Chanthaphone tâm sự: “Mình luôn nghĩ mỗi giây phút trôi qua đều rất ý nghĩa, không nên bỏ lỡ. Mình phải làm gì để thanh xuân để lại dấu ấn, để sau này khi về nước, người ta vẫn nhớ tới một Chanthaphone năng nổ ở xứ Quảng, góp phần vào sự phát triển của địa phương này”.
Trong thời gian tới, Chanthaphone muốn tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và trao đổi học tập giữa sinh viên hai nước; đồng thời kết nối thêm sự hỗ trợ từ nhà trường, chính quyền và các đơn vị liên quan để giúp lưu học sinh Lào yên tâm học tập.
Anh Đinh Quang Lĩnh, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Quảng Nam, nhận xét:
“Chanthaphone Kittilat là sinh viên chăm chỉ, có ý thức học tập tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp của nhà trường.
Bạn có nhiều đóng góp trong công tác tập hợp, hỗ trợ và kết nối lưu học sinh Lào; chủ động nắm bắt tâm tư, hỗ trợ các bạn trong học tập, sinh hoạt và hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường đoàn kết, thân thiện giữa sinh viên Việt Nam và Lào”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận