![]() |
Ngô Duy Thanh |
Đặc biệt Bài ca ký túc xá Thanh sáng tác trong những ngày ở ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM được Học viện Tài chính Hà Nội dàn dựng và biểu diễn trong chương trình Rung chuông vàng (VTV3, ngày 2-10-2006).
Câu chuyện về "sự nghiệp" sáng tác của Ngô Duy Thanh khá ấn tượng. Năm 4 tuổi, thỉnh thoảng Thanh lại đi đến nhà hàng xóm để hát cho mọi người nghe. Mãi hát, mẹ ở nhà không biết con trai mình đi đâu. Mẹ đi tìm thì thấy con trai mình đang hát giữa mọi người vây quanh. Mẹ vừa giận, vừa thương và hãnh diện về con mình.
Năm vào tiểu học, cô giáo có bảo với mẹ “sao thấy nó hiền, lên lớp chẳng nói gì cả”. Mẹ bảo: “Thấy vậy nhưng nó hát hay lắm”. Cô kêu Thanh hát thử cho lớp nghe, thấy hay cô giới thiệu cho thầy tổng phụ trách của trường. Lên lớp 2 được đi Tiếng hát học sinh giáo viên ngành giáo dục huyện Diên Khánh với ca khúc Cho con của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Đây là lần đầu tiên biễu diễn văn nghệ trên một sân khấu lớn. Càng hạnh phúc hơn khi tiết mục đoạt giải nhất thể loại đơn ca. Sau đó được nhà thiếu nhi huyện Diên Khánh gửi giấy triệu tập tham gia sinh hoạt.
“Hoàng hôn buông xuống sân, ký túc chiều xôn xao bước chân, chợt đâu đây bóng dáng thiên thần, bóng dáng thiên thần. Đôi mắt biếc cho tim tôi ngẩn ngơ, đôi bím tóc cho tim tôi mộng mơ muốn theo làm quen, nói đôi lời… Ngày trôi qua rất nhanh, ký túc về đêm sao vắng tanh, chợt dâng lên nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ gia đình. Ôi tiếng khóc trong tim anh của em, ôi ánh mắt trong tin con của cha, nhớ sao hình bóng chốn quê nhà…. Ký túc xá, giống bến đò đưa khách qua, ký túc xá dưới bóng tàn cây hàng ghế đá, ký túc xá có những chuyện tình đi qua và ghi dấu đời sinh viên chúng ta..." - những ca từ da diết của Bài ca ký túc xá cứ thế trôi vào lòng người. |
Sau khi đã biết các nốt trên cây đàn, Thanh mày mò sáng tác. Ca khúc đầu tay là một ca khúc phổ nhạc bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh. Càng sáng tác càng "hăng". Những cảm xúc về học trò, trường lớp, thầy cô, đều được Thanh truyền tải qua những bài hát của mình như những bài hát: Thầy đã đi rồi, Nỗi nhớ về cô, Tin hè, Sắp xa trường…
Thanh chỉ sáng tác theo cảm tính và cảm xúc về âm nhạc của mình có được mà không tuân theo bất kì một kiến thức về nhạc lý nào. “Thường là giai điệu hình thành trước trong đầu, khi đi trên đường, ngắm cảnh, bất chợt xuất hiện những giai điệu, ngân nga lên trong đầu những giai điệu đó khi về nhà viết lời. Có khi vừa nghĩ ra, tối về trằn trọc một đêm là viết xong. Sau khi viết lời xong cầm đàn hát đi hát lại ca khúc đó”, Thanh tâm sự cách sáng tác của mình. Trong cuốn sổ ghi lại lời 56 bài hát của Thanh không bài nào có khuôn nhạc cả, ghi lời vào cuốn tập chứ chưa biết được khuôn nhạc.
Hiện nay, Thanh vẫn cầm đàn, nghêu ngao cùng bạn bè những bài hát do mình sáng tác. Với Thanh, không có gì hạnh phúc hơn là được cất lên những bài hát do mình viết ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận